Everton 1-1 Arsenal: “Pháo” bị tháo ngòi
Ghi bàn:
Everton: Fellaini (28’)
Arsenal: Walcott (1’)
Những nghi vấn về một chuyến đi bão táp đến sân Goodison Park của Everton đã tạm được xóa nhòa khi Theo Walcott đưa Arsenal vươn lên dẫn trước khi trận đấu mới chỉ trôi qua được vỏn vẹn 52 giây. Tuy nhiên, thầy trò HLV Wenger đã không tận dụng được lợi thế này để có được thế trận thuận lợi trong phần thời gian còn lại của trận đấu.
Everton đã cho thấy được lý do vì sao họ đang xếp trên Arsenal ở Premier League. Sự lỳ lợm và cách tiếp cận trận đấu hợp lý đã giúp đội chủ nhà mau chóng trở lại là chính mình. Everton liên tục khiến khung thành Arsenal chao đảo bằng lối chơi xuống biên đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả nhờ những cầu thủ chạy cánh có tốc độ như Leighton Baines, Osman hay Pienaar.
Hàng thủ của Arsenal rốt cuộc cũng không chịu nổi sức ép từ và việc họ bị Everton chọc thủng lưới là điều đã được lường trước. Trong một pha bóng hụt của Mikel Arteta, cầu thủ nguy hiểm nhất của Everton là tiền vệ Marouane Fellaini đã tung ra cú dứt điểm chân trái điệu nghệ bên ngoài vòng cấm quân bình tỷ số 1-1.
Lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy được một Arsenal chơi bạc nhược như vậy. Sự liên lạc giữa các cầu thủ phía trên gần như không có vì những Giroud, Walcott, Cazorla đã bị dàn cầu thủ cơ động của Everton áp sát và không ngại ngăn cản bằng những tình huống phạm lỗi. Hàng phòng ngự của Arsenal thì chơi rất mất tập trung khi liên tục để hở nách và mắc lỗi phá bóng hỏng.
Dù chơi khá hơn trong những phút cuối hiệp 2 nhưng nỗ lực giành trọn vẹn 3 điểm của “Pháo thủ” lại vấp phải phản xạ quá xuất sắc của thủ thành Tim Howard. Nhưng Arsenal cũng rất may mắn khi Szczesny cũng rất tỉnh táo trước đòn “hồi mã thương” của đối thủ.
HLV Wenger chắc chắn sẽ còn nhiều điều phải làm sau màn trình diễn tồi tệ của Arsenal. Còn Everton hoàn toàn hài lòng với trận hòa mà như thắng này.
Đội hình thi đấu:
Everton: Howard, Hibbert, Baines, Gibson (Hitzlsperger 73’), Jagielka (c), Jelavic, Naismith (Oviedo 62’), Distin, Osman, Pienaar, Fellaini.
Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Vermaelen (c), Koscielny (Gibbs 3’), Arteta, Wilshere, Giroud, Walcott, Ramsey (Gervinho 80’), Cazorla (Coquelin 90’+1).