Benitez thừa nhận Torres “không còn như xưa”
Cụ thể, trong cuộc họp báo chiều qua, Rafa công khai thừa nhận tiền đạo đồng hương Torres đã không còn là chính mình như thời còn ở Liverpool (2007-2010), như thời điểm ông vẫn còn chỉ đạo đội chủ sân Anfield.
Khi được hỏi về tiền đạo lừng danh từng ghi 81 bàn thắng sau 142 trận cho The Kop, Rafa khẳng định: “Con người ấy đích thực không còn tồn tại bây giờ. Torres sẽ không bao giờ có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao”.
Mặc dù là người rất cưng Torres và không muốn làm “mất mặt” người đồng hươmg cũng như chính bản hợp đồng trị giá và kỳ vọng của ông chủ Roman Abramovich, nhưng Benitez không còn cách nào khác là phải thừa nhận con người thực của El Nino.
Cũng chia sẻ về Torres, Benitez cũng đưa ra lời khuyên với cậu học trò cưng. Theo Benitez, điều đầu tiên Torres cần phải làm đó là tìm lại sự tự tin và bình tĩnh hơn trong từng tình huống.
“Điều đầu tiên cậu ấy muốn thay đổi chính là phải tin vào sự thay đổi và tin vào chính bản thân mình. Những điều cậu ấy nỗ lực hiện tại chỉ làm cho mọi thứ đi theo hướng khác mà thôi”.
Bên cạnh đó, Benitez cũng thừa nhận ông đang đối mặt với nhiều thách thức. Điều đầu tiên ông sẽ thay đổi bắt đầu từ hàng phòng ngự.
“Chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa ở khâu phòng ngự. Các cầu thủ cũng phải có một số thay đổi để chơi bóng đơn giản hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn”, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định.