Rodgers công kích trọng tài sau trận thua Totteham
Chiến lược gia của The Kop nhắm vào việc bỏ qua lỗi của Mousa Dembele với Steven Gerrard, một trong vô số những sai lầm của trọng tài chính Phil Dowd tại sân White Hart Lane hôm thứ Tư.
Thất bại 1-2 tại London khiến Liverpool bị đứt chuỗi trận bất bại đồng thời rơi xuống vị trí thứ 12 BXH khiến hy vọng lọt vào To 4 Premier League chung cuộc (đồng nghĩa với một suất dự Champions League mùa sau) càng ra khỏi tầm tay của thầy trò HLV Rodgers.
Có lẽ, vì thế, thay vì chấn chỉnh tinh thần thi đấu của các học trò, HLV Rodgers quay sang công kích trọng tài Phil Dowd rất quyết liệt.
“Tôi cho rằng các cầu thủ Liverpool đã thi đấu tốt, nhưng chúng tôi thua trận vì những quyết định vô lý của trọng tài. Thật đáng xấu hổ khi họ điều khiển trận đấu một cách bất công như thế.
Tôi khẳng định có ít nhất 2 tình huống có thể thổi phạt đền. Thứ nhất, pha phạm lỗi của Dembele với Gerrard xứng đáng một thẻ đỏ cho Tottenham và một quả phạt đền cho Liverpool. Thứ hai, tình huống tranh chấp giữa Gallas và Suarez. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Trong khi đó, Dempsey đã ngã rất đẹp dù không có bất cứ tác động nào nhưng cũng không dính thẻ. Hôm nay, mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Nhất là những quyết định của trọng tài”, HLV Rodgers phát biểu sau trận đấu.
Có lẽ, HLV Rodgers nên nhìn vào thực tế thay vì chỉ trích các trọng tài. Bởi, với 17 cú sút trúng mục tiêu nhưng Liverpool lại không ghi nổi 1 bàn thắng (bàn rút ngắn tỉ số là do pha phản lưới nhà của G.Bale). Các chân sút đội khách đã phung phí quá nhiều cơ hội khiến Liverpool phải trả giá đắt.