
Điều đó khiến HLV Arsene Wenger càng cảm thấy lo lắng cho mục tiêu vực dậy Arsenal. Họ vừa thua Swansea 0-2 ngay trên sân nhà ở vòng trước và gần nhất là cú ngã trước Olympiakos tại Champions League.
Có thể lý giải cho việc để thua trên đất Hy Lạp là vì Pháo thủ buông khi họ đã có vé đi tiếp. Song không thể phủ nhận Arsenal đang khủng hoảng với những trận mất điểm liên tiếp và ngày càng xa vời mộng vô địch. Cơn khủng hoảng ấy còn nằm ở vấn đề nhân sự khi chấn thương liên tục bủa vây các trụ cột.
HLV Wenger buồn bã xác nhận tình hình: “Trận tới, Lukas Podolski và Theo Walcott sẽ không thể ra sân. Bacary Sagna và Laurent Koscielny cũng chưa thể trở lại. Trận đấu hôm thứ Ba vừa qua, chúng tôi không phải hứng chịu thêm chấn thương nào nên cuối tuần, tôi có thể đưa ra đội hình y nguyên như hai trận trước (Walcott và Podolski bị đau trước khi Arsenal gặp Olympiakos). Podolski bị đau ở gân khoeo và tôi tin anh ấy sẽ sớm trở lại”.
Tín hiệu vui hiếm hoi dành cho nhà cầm quân người Pháp có chăng là sự bình phục của Andre Santos (chấn thương khiến anh không thể có mặt từ trận thắng Tottenham 5-2 tháng 11 vừa qua), nhưng anh vẫn không kịp ra sân cuối tuần này. “Santos sẽ không thể sẵn sàng cho trận đấu Chủ nhật. Nhưng ngày anh ấy trở lại từ chấn thương sẽ không còn xa nữa”, HLV Wenger khẳng định.