
Lăng Kính: Derby Manchester - Những thước phim thân quen
Mô-típ tương tự có thể gặp trong bất kỳ bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng nào: Boys Over Flowers, Full House, hay đặc biệt là Cô gái xấu xí phiên bản Việt Nam.
Và kết cục của mô-típ này thì khán giả không cần nghiện phim truyền hình cũng đã biết. Vậy vấn đề cốt yếu nằm ở đâu?

Vấn đề có lẽ nằm ở cô gái nhà giàu: cô này luôn xuất hiện với rất nhiều lợi thế, thường là đã yêu và đính ước với anh nhân vật chính rồi. Nhưng cô thường tự thua. Bởi cô giàu, lại được chiều chuộng vô lý, nên cô đỏng đảnh, cô khinh người, và chắc chắn cô sẽ vì sự tự tôn thái quá mà bị ám ảnh bởi sự xuất hiện của cô gái nghèo. Hãy nhớ lại cô Mai Lan trong phần đầu phim “Cô gái xấu xí” phiên bản Việt.
2.Man City có gì? Họ có những tính cách như Balotelli và Carlos Tevez, thừa tiền nên sinh tật. Họ lúc nào cũng có ít nhất 2 cầu thủ trong đội hình ca thán về việc không được trao cơ hội ra sân, phải tìm đường tháo chạy. Họ có một “bà mẹ” luôn mồm gào thét đòi tiền, không bao giờ dạy được cho con về tinh thần cố gắng.
Man City có quá nhiều lợi thế so với M.U. Man xanh đã vô địch Premiership 2011/12 hoàn toàn xứng đáng, với chiến thắng trong derby Manchester ở cả 2 lượt trận, trong đó có một màn vùi dập kinh điển (thắng 6-1 ngay tại Old Tranfford).
Nhưng rồi đúng như Sir Alex đã nói trong những ngày đầu tỷ phú Mansour đến Manchester: đó vẫn là một đội bóng nhỏ với tâm lý nhược tiểu, lúc nào trong đầu họ cũng chỉ có M.U.
Trong phim “Cô gái xấu xí” bản Việt, Mai Lan ám ảnh bởi Huyền Diệu, dù cô ở vị thế không cần phải đếm xỉa đến đối phương. Balotelli được ra sân vì anh đã tỏa sáng trong trận lượt đi mùa trước, cho dù cả phong độ, tinh thần và thái độ của tiền đạo này bây giờ đều có vấn đề. Đúng là một sự ám ảnh.

Vấn đề không phải là cô gái nghèo đã thắng. Cô này, như trong phim, chỉ sống theo đúng cách của mình, không gồng lên. Vấn đề là cô gái giàu toàn tự thua…
3.Có một chi tiết thú vị là trong “Cô gái xấu xí”, cô nhà giàu Mai Lan về phần cuối của phim bỗng thức tỉnh, trở nên nền nã, khiêm tốn và tha thiết bấu víu tình yêu của giám đốc An Đông. Đến khi An Đông cưới Huyền Diệu, theo đúng mô-típ mà ai cũng biết trước, lại có một bộ phận khán giả không nhỏ… phản đối, cho rằng An Đông quay về với Mai Lan thì đúng đắn hơn.
Phim ở Manchester còn rất dài, và có thể là những nhân vật chính sẽ thay đổi chóng mặt, theo đúng kiểu phim truyền hình châu Á.
Nhưng nếu mọi thứ vẫn diễn ra như hiện nay, thì chúng ta đã có mô-típ để đối chiếu, và biết trước kết cục rồi.