
Wilshere tự tin đã lấy lại 9 phần phong độ
Wilshere đã phải “ngồi chơi, xơi nước” suốt 17 tháng vì các chấn thương khác nhau. Nhưng anh vừa có một trận đấu đáng khen góp phần mang về chiến thắng 2-0 trước West Brom hôm cuối tuần.
“Tôi đang chơi với 90% khả năng của mình. Tôi cũng không chắc chắn lắm”, Wilshere phát biểu trên The Sun.
“Mỗi trận đấu qua đi, tôi lại cảm thấy thể lực của mình tốt hơn. Khi tôi đạt được 100% sức mạnh, tôi sẽ cho thấy những gì tôi có thể thực sự làm được.
Chấn thương vừa qua là một trải nghiệm tôi chưa từng gặp phải. Tôi gần như không biết phải làm gì. Và rồi tôi đã nói chuyện để nhận được lời khuyên từ những đồng nghiệp từng bị chấn thương dài hạn.
Họ nói rằng rồi bạn sẽ trở lại, chơi một trận tốt và nghĩ rằng thế là mình đã bình phục hoàn toàn rồi. Nhưng sau đó, những trận tiếp theo bạn lại không chơi được như vậy nữa.
Quả thực là thế, những trận đầu tiên khi tôi mới trở lại, tôi nghĩ là mình đã chơi dựa vào tinh thần là chính. Sau đó, tôi bắt đầu nhận ra mọi chuyện không đơn giản, tôi dễ dàng bị bắt kịp ở trên sân. Nhưng giờ thì tôi đã bắt đầu chơi với những gì tốt nhất mình có.
Đội bóng hiện tại là một tập thể mới mẻ so với trước khi tôi gặp chấn thương. Sẽ mất một thời gian để chúng tôi có thể thi đấu ăn ý với nhau. Nhưng rồi nó sẽ đến thôi”.