
Theo Daily Mail, thủ môn người Tây Ban Nha đã giận dữ khi nhận trọn bãi nước bọt từ phía một thành viên của Liverpool lúc đi vào đường hầm trong giờ giải lao. Một cầu thủ Liverpool đã nhổ đầy “nước thánh” vào lưng De Gea, khởi đầu cho vụ ẩu đả tập thể ngay trong đường hầm khiến lực lượng an ninh phải can thiệp quyết liệt. Sau tình huống hỗn loạn đó, De Gea cũng bị mất dấu của kẻ “ném đá giấu tay”.
Dù đã có gắng nhớ lại nhưng De Gea vẫn không biết ai là thủ phạm. "De Gea đang cùng các đồng đội đi vào đường hầm thì nhận được một bãi nước bọt. Ngay lập tức, các cầu thủ Man United đã phản ứng và phía Liverpool cũng chẳng phải vừa. Họ sẵn sàng tham chiến ngay lập tức. Rất may là các nhân viên an ninh đã ngăn cản kịp thời", một nguồn tin thân cận của De Gea cho biết.

De Gea (áo xanh) đã dính cơn mưa "nước bọt" trong đường hầm
Được biết, một ngày sau trận đấu, HLV Kenny Dalglish và Luis Suarez đã lên tiếng xin lỗi Patrice Evra và Man United. Trên trang chủ của Man United, đội bóng này cũng chính thức tuyên bố chấp nhận lời xin lỗi của kình địch và bỏ qua mọi xô xát quá khứ.
bongdaplus.vn