
HLV Villas-Boas đã hủy ngày nghỉ Chủ nhật của các cầu thủ Chelsea sau trận thua Everton, bắt họ phải đến sân tập. Ngay trên chuyến bay trở về London từ Merseyside hôm thứ Bảy, dàn sao của The Blues nhận thông báo triệu tập tại trung tâm huấn luyện Cobham vào 10 giờ sáng hôm sau.
Hành động của Villas-Boas được giới truyền thông Anh tin là biểu hiện của một sự bất lực tận cùng. HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng, trận thua 0-2 trước Everton là trận đấu tồi tệ nhất trong mùa giải của Chelsea. Và có nhiều lý do để tin phần lớn các thành viên phòng thay đồ của Stamford Bridge không còn tuân lệnh ông thày trẻ. Những nguồn tin uy tín nhất của làng báo Anh đều khẳng định, các trụ cột đã rất tức giận trước quyết định hủy ngày nghỉ này.

Đây đã là lần thứ 2 trong vòng 3 tháng, HLV Villas-Boas khiến các cầu thủ Chelsea tức giận vì một quyết định “không thấu tình đạt lý”. Lần trước, ông cấm Nicolas Anelka đến dự tiệc Giáng sinh của Chelsea chỉ vì anh này đòi ra đi. Xa hơn, ông cấm tiền đạo người Pháp được sử dụng bãi đỗ xe của đội 1 và phải sử dụng phòng thay đồ của đội trẻ. Hành động này rất giống cách “trả thù” của một kẻ bất đắc chí, khi không thể giữ Anelka ở lại.
Andre Villas-Boas từng nhiều lần nói về triết lý huấn luyện của mình: ông không chú trọng đến chiến thuật thi đấu, mà chỉ tập trung kích thích ý chí chiến đấu và nỗ lực tự hoàn thiện của cầu thủ. Sau khi làm được việc đó, cầu thủ sẽ tự quyết định trận đấu thay HLV. Ở Porto, Villas-Boas rất thành công với cách làm này, khiến nó trở thành một lý thuyết huấn luyện tân thời và đầy hứa hẹn trong những ngày đầu của ông ở Chelsea.
Nhưng cách làm hiện tại của Villas-Boas hoàn toàn phản bội triết lý ông đề ra. Trong cơn túng quẫn, HLV người Bồ Đào Nha đang thể hiện bộ mặt của một nhà độc tài thích áp đặt và không tôn trọng cảm giác cầu thủ. Đây là một trong những tính cách nguy hại nhất của một HLV ở Chelsea, nơi tiếng nói của các ngôi sao với ông chủ Abramovich luôn quan trọng hơn ông thày của họ.
Báo chí Italia hôm qua thậm chí còn đưa tin, Andre Villas-Boas có thể bị sa thải trước trận gặp Napoli (tuần sau). Đây không phải là viễn cảnh khó tưởng tượng, nếu dàn sao Chelsea thực sự tức giận với HLV: đã có ít nhất 2 lần họ trực tiếp tống một chiến thuật gia ra đường (Mourinho, Scolari).
Việc Andre Villas-Boas bị sa thải là điều có thể nhìn thấy trước, với những kết quả mà Chelsea đang trải qua trên sân cỏ. Nhưng đáng tiếc là ông lại khiến chuyện ấy có nguy cơ diễn ra theo một hướng rất không đẹp mắt: bây giờ, rất nhiều người nhìn Villas-Boas như một gã “Chí Phèo” chứ không còn là một nạn nhân của chính sách chuyển nhượng từ Abramovich nữa.
Bongdaplus.vn