
Arsenal thắng đậm Cologne: Câu trả lời của Wenger
Van Persie không muốn ở lại một đội bóng thiếu tham vọng khi không chịu tăng cường cầu thủ và điều đó đúng đắn. Nhưng không hiểu khi anh nhìn thấy HLV Wenger mang Podolski, Giroud rồi Cazorla về Emirates, anh sẽ nghĩ gì? Chưa hết, Wenger vẫn còn muốn có M’vila và thậm chí là cả Mexes, người mà ông định đổi cho Milan bằng Bendtner. Nếu Wenger may mắn có được cả Sahin, M’vila và Mexes, có thể, nơi Van Persie đến chưa chắc đã đủ lực để nuôi tham vọng bằng Arsenal hôm nay.
Và tối chủ nhật vừa rồi, những hợp đồng mới thể hiện tham vọng của Arsenal đã thể hiện rất tốt, cho thấy tương lai sáng sủa của Arsenal ở mùa giải này là thực tế chứ không chỉ là ảo tưởng như những mùa đã qua.
Một Cazorla xông xáo, một Giroud năng động và đầy ăn ý với đồng đội được cộng hưởng bởi một Podolski sát thủ với hai bàn thắng vào lưới đội bóng cũ đủ chứng minh rằng “không có Van Persie, Arsenal vẫn ổn, thậm chí còn vững mạnh hơn”. Đó là còn chưa kể đến phong độ của những người trẻ, như Oxlade-Chamberlain, Coquelin, Yennaris… Họ đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả, tốc độ và mạnh mẽ, nhịp nhàng và vững vàng chứ không hề dễ vỡ, đáng nghi ngờ như những ngày chỉ biết dựa vào Van Persie nữa. Sự im lặng của Theo Walcott sau khi thấy HLV Wenger tăng cường lực lượng có lẽ chính là tấm gương để Van Perie phải suy nghĩ. Ra đi ư? Cách đây 1 năm thì đúng lúc, còn bây giờ thì không.
“Tôi tự hào là một thành viên của đội. Tôi cảm thấy hòa nhập ngay từ lần đầu đặt chân tới đây”, Podolski đã tươi cười thổ lộ bên cạnh Giroud. Trong khi đó, đối lập lại là vẻ thất vọng, chán chường của Van Persie, Vua phá lưới Premiership 2011/12 đã câm nín trước một Cologne không quá mạnh mẽ.
Những sự tỏa sáng của các tân binh Arsenal chính là câu trả lời mà Wenger dành cho Van Persie và những kẻ từng rục rịch muốn đi vì nghĩ Pháo thủ chỉ là con tàu đắm. Thông điệp ngầm của HLV Wenger đã lộ rõ, kiểu như “nào , bây giờ thì các cậu còn nghi ngờ tôi nữa hay không?”.
Mùa trước, khi HLV Wenger tuyên bố “chúng tôi sẽ ăn 4”, người ta cười nhạo ông hão huyền. Nhưng mùa này, khi ông tuyên bố “chúng tôi đang có vận hội mới”, chắc không ai dám nghi ngờ ông nữa. Nhìn vào sự khởi sắc với những nét mới của Arsenal hôm nay, có lẽ ai cũng hiểu đó chính là câu trả lời dõng dạc nhất của HLV Wenger về tư thế của Emirates…
Premiership, Champions League, một Arsenal mới đang tới…