
Agger không muốn sang một đội Premier League nào khác
Gia nhập Liverpool từ Brondby trong năm 2006 với mức phí 6 triệu bảng, Agger nhanh chóng vươn lên thành một trụ cột ở hàng thủ của "The Reds" dù liên tục dính các chấn thương. Tuy vậy, HLV của Liverpool, Brendan Rodgrers, vẫn không loại trừ khả năng bán anh với tuyên bố "mọi cầu thủ đều có mức giá của mình".
Manchester City được cho là đội tích cực nhất khi liên tiếp đưa ra hai lời đề nghị (cùng bị từ chối). Về thông tin này, Agger khẳng định anh không biết gì, và cũng không có tiếng nói trong việc tương lai của anh sẽ là ở đâu.
Phát biểu trên tờ Ekstra Bladet, Agger nhấn mạnh: “Tôi vẫn chưa nghe được bất kỳ thông tin gì về sự quan tâm của các CLB khác. Đó chỉ là do Liverpool muốn như thế. Tôi muốn ở lại với đội bóng. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ thi đấu cho CLB khác tại Anh. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ biết đội bóng có định bán tôi hay không".

Cùng với đó, Agger khẳng định, việc anh xăm lên ngón tay 4 chữ cái “YNWA” (tên viết tắt bài hát truyền thống của Liverpool, 'You'll Never Walk Alone) chỉ nhằm tri ân CLB cũng như mọi người dân, đặc biệt là CĐV tại Liverpool, chứ không có ý khẳng định Agger muốn gắn bó trọn đời với sân Anfield.