
Trong 4 trận giao hữu gần nhất, Đức chỉ thắng được vỏn vẹn 1 và nhận 2 thất bại. Chiến thắng đó đã cách đây 16 năm, 2-0 ngày 27/03/1996 ở Munich.
Chưa hết, nếu tính những lần đối đầu ở giải đấu chính thức thì Đan Mạch cũng có thành tích tốt hơn. Cụ thể, sau 3 lần đụng độ ở VCK các kỳ World Cup và EURO, Đan Mạch thắng 2 và chỉ thua 1. Tại vòng bảng World Cup 1986, mặc dù đang là đương kim á quân thế giới nhưng Tây Đức lại để thua Đan Mạch 0-2 ở trận cuối vòng bảng. Thất bại này khiến Tây Đức chỉ xếp thứ 2 ở bảng E.
Cú ngã đau đớn nhất của Đức trước Đan Mạch là ở chung kết EURO 1992. Nên nhớ năm đó, Đức dự EURO với tư cách nhà đương kim vô địch World Cup. Đội hình của họ cũng cực mạnh với những hảo thủ như Klinsmann, Sammer, Effenberg… Trong khi Đan Mạch chỉ được dự EURO với tư cách thay thế Nam Tư ở phút chót. Nhưng cuối cùng, Đức phải chịu thất bại 0-2 (Jensen, Vilfort ghi bàn) trong trận đấu họ chơi trên chân đối thủ, tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thắng được thủ thành Peter Schmeichel. Đây vẫn là một trong những thất bại đau đớn và đáng tiếc nhất của tuyển Đức.
Tới nay, Đức mới thắng được Đan Mạch 1 trận khi đụng độ ở các giải đấu chính thức (2-0 ở vòng bảng EURO 1988). Nhưng nên nhớ, trận đấu đó Đức được đá trên sân nhà. Lịch sử đang ủng hộ Đan Mạch và liệu đêm nay, họ có tiếp tục duy trì được thành tích tốt khi đối đầu với Đức?
Bongdaplus.vn