
Trước khi trận đấu cuối bảng A diễn ra, những con số thống kê chỉ ra rằng Ba Lan không có cửa thắng CH Czech. Minh chứng rõ ràng nhất là nước đồng chủ nhà chưa lọt vào vòng knock-out trong suốt 26 năm nay (6 kỳ EURO liên tiếp). Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra trên sân Minicipal (Wroclaw) "Đại bàng trắng"đã cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời, khát khao và niềm tin vào một tương lai tươi sáng với những ngôi sao đang độ chín như Piszczek, Boenich, Polanski, Blaszczykowski hay Lewandowski.
“Tất nhiên là tôi buồn, nhưng đó không phải là một thảm kịch, việc bị loại không đồng nghĩa với việc thế giới kết thúc sự sống”, Adam – một CĐV Ba Lan đã vẽ quốc kỳ lên mặt mình không dấu được buồn bã và nuối tiếc. “Xin chúc mừng CH Czech!”, một CĐV đang làm việc ở mỏ than Katowice chúc mừng khi cùng các CĐV đối thủ xem bóng đá ở một quán cà phê tại Wroclaw.

Nỗi buồn bị loại của các CĐV Ba Lan
Dù bị dẫn trước bởi bàn thắng của Petr Jiracek ở phút 72 nhưng các CĐV nước đồng chủ nhà vẫn tin rằng đội nhà có thể lật ngược thế trận và giành chiến thắng. “Chúng tôi sẽ chơi đến cùng” – tất cả CĐV Ba Lan ở một quán bar đều hi vọng vào một điều thần kỳ. Tuy nhiên, chỉ sau đó chừng 20 phút, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má những CĐV xinh đẹp và những người không chế ngự được cảm xúc. “Chúng tôi đã chơi hay hơn nhưng lại không thể giành chiến thắng”, Dorota – một nhân viên phục vụ ở một nhà hàng không dấu được sự buồn bã.
Trước khi trận đấu diễn ra, hàng trăm ngàn người đã đổ về Wroclaw. Những lá cờ, kèn vuvuzela, bia đã mang lại không khí lễ hội cho thành phố này. “CH Czech sẽ đi tiếp, tôi tin là như vậy”, Mirek Novak - một công nhân xây dựng đến từ Prague tự tin trước trận đấu. Cũng theo Mirek Novak, hàng ngàn người đã ca hát, nhảy múa khi đi tàu hỏa từ Prague sang Ba Lan để cổ vũ đội nhà: “Sự thù địch giữa CH Czech và Ba Lan không còn nữa. Tất cả mọi người chỉ nói về bóng đá”.

Tuy nhiên, đến buổi chiều, vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, sắc xanh-đỏ-trắng, màu cờ CH Czech đã bị nuốt chửng bởi biển người mang màu đỏ và trắng của nước đồng chủ nhà. “CH Czech, chúng tôi yêu các bạn nhưng đêm nay không có chỗ cho tình bạn”, Pawel, một CĐV Ba Lan cho biết.
Tinh thần chiến đấu tuyệt vời và tư thế ngẩng cao đầu rời cuộc chơi ở Minicipal rạng sáng nay sẽ là điểm tựa cho Ba Lan trong tương lai gần. Những CĐV chân chính của Ba Lan cũng hi vọng nước chủ nhà sẽ vượt qua nỗi đau để gặt hái thành công trong những kỳ EURO tới.
bongdaplus.vn