
Lúc còn thi đấu, rất nhiều người đã lầm tưởng hai tuyển thủ Vũ Trà My và Vũ Thùy Linh là chị em, bởi cả hai rất thân thiết nhau và đều gọi HLV trưởng đội tuyển wushu Nguyễn Phương Lan là mẹ. Tuy nhiên, Vũ Thùy Linh mới chính là con ruột của người đẹp thể thao Phương Lan.
Là dân thể thao, Thùy Linh cũng rất mê bóng đá và cô đã rất tiếc nuối khi không thể tận hưởng EURO 2012 như bao CĐV nhiệt thành khác. Số là, Thùy Linh vừa tiếp bước mẹ tham gia cuộc thi Hoa khôi thể thao 2012, đồng thời là 1 trong 35 thí sinh của cả nước lọt vào vòng chung kết diễn ra từ 24/7 đến 5/8 tại Đà Nẵng. Với vẻ đẹp rạng ngơi và tài năng thể thao sẵn có, Vũ Thùy Linh đang là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa khôi thể thao năm nay. Với Thùy Linh, cô sẵn sàng “nhịn” EURO 2012 để hướng đến mục tiêu lớn của mình.
Cần nói thêm, Trà My và Thùy Linh từng có bài thi đấu song kiếm nổi tiếng mà dân trong nghề thường trêu rằng: “Song kiếm hợp bích đâm tan nát bao trái tim của các gã trai trên thảm wushu thế giới”.
Bongdaplus.vn