Nếu như trận Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha hứa hẹn là cuộc nội chiến đầy hấp dẫn giữa 2 đại diện đến từ bán đảo Iberia thì trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa 2 “gã khổng lồ” giàu truyền thống bậc nhất trong làng bóng đá thế giới. Có nhiều lý do để người ta kỳ vọng trận đấu sắp tới giữa 2 người hàng xóm đầy duyên nợ Đức – Italia sẽ là một màn tranh tài đỉnh cao.
Thứ nhất, đây là trận đấu giữa 2 đội bóng đang sở hữu tổng cộng 11 chức vô địch châu Âu và thế giới. Ngoài ra, nó còn là cuộc so tài giữa 2 thủ thành rất khó bị đánh bại Manuel Neuer và Gianluigi Buffon, giữa 2 HLV giỏi lắp ghép đội hình Cesare Prandelli và Joachim Loew, chưa kể hai nhạc trưởng tài ba bậc nhất thế giới Andrea Pirlo và Mesut Oezil cũng sắp có cơ hội được thi thố tài nghệ với nhau.
Trên hơn cả, trận đấu giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ Italia và Đức còn được chờ đợi ở chỗ hàng phòng ngự trứ danh của người người Ý sắp phải đối mặt với dàn tấn công siêu khủng của đội bóng có biệt danh “Cỗ xe tăng”. Italia vốn là bậc thầy về phòng ngự, triết lý của họ là phải bảo vệ thật tốt khung thành của mình trước khi nghĩ đến chuyện hạ gục đối thủ. Ở Euro 2012, Italia không còn những “siêu hậu vệ” như Maldini, Nesta hay Cannavaro trong đội hình, nhưng họ vẫn giữ được truyền thống và bản sắc của một đội bóng luôn đặt sự an toàn nơi hậu vương lên trên hết.
Sự chắc chắn của Italia đã được thể hiện qua việc suốt chiến dịch vòng loại họ chỉ phải nhận vỏn vẹn 2 bàn thua. Đây là thành tích quá ấn tượng mà không đội bóng nào khác ở châu Âu có thể sánh được. Tại Euro 2012, Italia hiện cũng chỉ xếp sau có ĐKVĐ châu Âu và thế giới Tây Ban Nha về mức độ lỳ lợm khi Buffon mới phải vào lưới nhặt bóng có lần 2 lần (con số này đối với Iker Casillas là 1).
Tóm lại, chọc thủ lưới Italia, hay nói cách khác là đánh bại “người nhện” Buffon vào thời điểm này không phải là chuyện đơn giản. Nếu không sở hữu những “mũi khoan” thực sự có chất lượng, sẽ rất khó để người Đức có thể hiện thực hóa giấc mơ giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng trong 2 kỳ Euro liên tiếp khi đối đầu với Italia. Sự hấp dẫn của trận bán kết sắp tới nằm ở chỗ, đây là giai đoạn mà ghi bàn là chuyện quá dễ dàng đối với đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Joachim Loew.
Còn nhớ ở vòng loại, Đức chỉ kém mỗi Hà Lan ở khả năng ghi bàn khi nã vào lưới đối phương tới 34 bàn trong 10 trận mà họ toàn thắng (ít hơn 3 bàn so với Cơn lốc màu da cam). Với khẩu “đại pháo” Mario Gomez (đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 lần ghi điểm) trên hàng tấn công, Đức vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn đáng nể ở VCK Euro 2012. Tính đến thời điểm này, không đội bóng nào có số bàn thắng nhiều như Mannschaft sau 4 lượt trận. Đáng chú ý, 9 bàn thắng mà ĐT Đức đã có ở Euro 2012 được ghi do công của 7 cầu thủ khác nhau (Mario Gomez, Philipp Lahm, Sami Khedira, Miroslav Klose, Marco Reus, Lukas Podolski, Lars Bender), điều đó cho thấy sự đa dạng và khó lường trong các đợt tấn công của đội bóng từng 3 lần vô địch châu Âu và thế giới.
Ngày 29/6 tới đây, hàng công siêu khủng của Đức sẽ đối đầu với tuyến phòng ngự bê tông mang thương hiệu Italia. Chưa biết phần thắng sẽ nghiêng về bên nào, chỉ có một điều chắc chắn là các tín đồ của môn túc cầu sắp được thưởng thức cuộc chạm trán nảy lửa giữa 2 anh tài mà bất kỳ ai trong số họ thất bại cũng sẽ mang lại rất nhiều sự tiếc nuối.
Nguồn: thethao.zing.vn