Có thể nhiều người không thích cách Tây Ban Nha kiểm soát bóng và cầm trịch trận đấu bằng “ngón đòn” Tiqui-taca, khiến đối thủ gần như không được quyền chơi bóng. Thậm chí, có người còn quy kết, đó là lối chơi phản bóng đá và ru ngủ khán giả. Tuy vậy, không ai phủ nhận một điều: Tây Ban Nha là đội tuyển gắn kết bậc nhất thế giới hiện nay.
Người ta đã nói quá nhiều về chặng đường vừa qua của tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2012. Trận nào cũng vậy, đoàn quân của HLV Del Bosque luôn chiếm thời gian kiểm soát bóng vượt trội. Trong trận ra quân gặp Italia, họ cầm bóng 60% thời gian; trận gặp Ireland là 66%; trận gặp Croatia là 65% và mới nhất là 55% trong trận thắng ĐT Pháp 2-0. Với sự chủ động, Tây Ban Nha thực hiện vô số những pha đập nhả theo kiểu Tiqui-taca với tỉ lệ những đường chuyền bóng chính xác là rất cao. Đỉnh điểm là việc các học trò của HLV Del Bosque đạt kỷ lục 810 đường chuyền đúng địa chỉ ở trận thắng Ireland 4-0.
Hẳn nhiều người Việt Nam đều thuộc lòng câu chuyện “bó đũa”. Chuyện kể về một người cha trước lúc lâm chung đã gọi 5 người con đến bên giường, đưa cho một bó đũa và bảo từng người bẻ. Nhưng dù cố hết sức, không người nào có thể bẻ được. Sau đó, người cha lại bảo các con bẻ từng chiếc một xem sao. Lập tức 5 người con đều bẻ được dễ dàng. Lúc đó, người cha mới nói: “Bó đũa cũng như 5 anh em con đó, chia lẻ ra thì yếu, hợp nhau lại thì mạnh. Nếu các con biết yêu thương, đoàn kết lại với nhau như bó đũa thì không thế lực nào có thể bẽ gãy được các con”.
Ở chừng mực nào đó, có thể xem lối đá Tiqui-taca của Tây Ban Nha giống như tập hợp của một bó đũa trong câu chuyện trên. Đội bóng xứ sở Bò tót không phải không có những cá nhân kiệt xuất. Nhưng một siêu sao như Xavi cũng sẵn sàng làm một người thầm lặng, hay nói cách khác là “làm nền” cho đồng đội. Tương tự là những đóng góp to lớn, nhưng không có tên của những cầu thủ như Busquets… Chính nhờ đó, Tây Ban Nha đã trải qua mạch 18 trận bất bại trên các mặt trận chính thức (kể từ sau trận thua 0-1 trước Thụy Sỹ ở khai mạc World Cup 2010) và chưa để thủng lưới bàn nào sau 8 trận đấu knock-out ở các VCK EURO và World Cup gần đây.
Điều thú vị trong trận đấu đêm nay là sự trái ngược trong lối chơi của hai đội. Khác hẳn với Tây Ban Nha, có thể xem Bồ Đào Nha là đội bóng một người. Họ gần như chỉ biết trông đợi vào khả năng săn bàn và sự tỏa sáng của siêu sao Ronaldo. Ở mỗi trận đấu, bóng luôn được dồn đến chân của chân sút đang khoác áo Real Madrid để anh có cơ hội thể hiện tài năng. Và một khi Ronaldo “vào phom”, ĐT Bồ Đào Nha sẽ thi đấu tưng bừng giống như ở hai chiến thắng gần đây trước Hà Lan và Czech. Còn khi anh bị “bắt chết”, đội bóng của HLV Bento trở nên bế tắc và bất lực giống như trong trận ra quân gặp ĐT Đức tại EURO lần này.
Với hội chứng phụ thuộc vào Ronaldo như vậy, Bồ Đào Nha rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của thầy trò HLV Del Bosque trong trận đấu đêm nay, trong trường hợp Tây Ban Nha biết cách áp dụng bài học về bó đũa với đoàn quân của HLV Bento - nghĩa là chia nhỏ từng chiếc đũa ra để bẻ. Mà điều này, nhà ĐKVĐ thế giới có thể làm được. Những Pique, Busquets, Xavi, Iniesta... đã quá rõ cách làm thế nào để hạn chế tối đa Ronaldo qua những trận El Clasico với đại kình địch Real Madrid.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Nguồn: Bongdaplus.vn