Xabi Alonso mở tỉ số cho TBN
TÓM TẮT TRẬN ĐẤU: TBN 2-0 Pháp (Alonso 19', 90'+1 pen)
- TBN giành được chiến thắng đầu tiên trước Pháp tại một giải đấu chính thức.
- Alonso đã lập cú đúp trong trận thứ 100 khoác áo ĐTQG và được bầu Cầu thủ hay nhất trận.
- Benzema tiếp tục chơi thất vọng và anh chia tay giải mà chẳng ghi lấy nổi một bàn nào.
- Bán kết: Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha (01h45 ngày 28/6).
Không hổ danh nhà ĐKVĐ châu Âu, Tây Ban Nha đã biến trận đấu với ĐT Pháp thành một cuộc chiến không cân sức và không quá khó khăn giành thắng lợi 2-0 để giành quyền vào bán kết.
Không thể thấy một chút hình ảnh “Gà trống Gaulois” oai hùng trong quá khứ. Các học trò của HLV Blanc đá như... gà dù. Họ thi đấu quá rời rạc. Họ không có một chút ăn ý trong lối chơi, thậm chí còn xô cả vào nhau trên sân. Họ bị đối thủ Tây Ban Nha áp đảo gần như trên mọi phương diện.
Các tiền vệ của Tây Ban Nha kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân quá tốt. Họ đã thành công trong việc hoàn toàn chia cắt hàng công của ĐT Pháp với tuyến dưới. Vì thế, dù Benzema rất tích cực lùi sâu để kiếm bóng và kiến tạo cho đồng đội, nhưng đội bóng đến từ đất nước hình lục lăng không mảy may làm cho thủ thành Casillas phải lo lắng. Trong suốt 90 phút, các học trò của HLV Blanc chỉ một lần duy nhất gây sóng gió về phía khung thành của Tây Ban Nha. Đó là tình huống đánh đầu của tiền vệ Debuchy sau nỗ lực tạt bóng của Ribery, bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Trong một thế trận vượt trội về mọi mặt, Tây Ban Nha đã tạo được rất nhiều cơ hội về phía khung thành của thủ môn Lloris. Thậm chí ngay sau khi trận đấu bắt đầu được 5 phút, lẽ ra đội bóng áo đỏ đã phải có bàn thắng, nếu trọng tài không từ chối một quả penalty, sau tình huống Fabregas xâm nhập vòng cấm địa ĐT Pháp và bị Clichy kéo áo.
Nhưng Tây Ban Nha cũng chỉ cần 19 phút để khuất phục “Gà trống Gaulois”. Điều bất ngờ là bàn thắng lại xuất phát từ một pha lật cánh đánh đầu, chứ không theo cách đan bóng theo kiểu tiqui-taca quen thuộc. Tiền vệ Iniesta là người khởi xướng, hậu vệ trái Alba băng xuống tạt bóng cho Xabi Alonso nắn nót đánh đầu trong tư thế khá trống trải để ghi bàn.
Xabi Alonso đã có một ngày kỷ niệm thành tích 100 trận đấu cho ĐT Tây Ban Nha không thể tuyệt vời hơn. Các đồng đội đã tạo điều kiện tối đa để anh có một ngày vui trọn vẹn. Phút 90, cầu thủ vào sân thay người Pedro đã mang về cho Tây Ban Nha một quả penalty, sau khi anh bị hậu vệ Reveillere bên phía ĐT Pháp phạm lỗi trong vòng cấm địa. Xabi Alonso đã được tin tưởng giao trọng trách đá phạt và anh đã không mắc sai lầm gì trong việc nâng tỉ số lên 2-0 cho nhà ĐKVĐ châu Âu.
Với chiến thắng này, Tây Ban Nha sẽ gặp Bồ Đào Nha ở bán kết để tạo nên một cuộc “nội chiến” của bán đảo Iberia.
Nguồn: Bongdaplus.vn