![]() |
Rakitic sẽ thành công nếu trong khung thành không phải là Casillas |
Lối chơi tiki-taka trứ danh với những bậc thầy trong nghệ thuật kiểm soát bóng như Xavi, Xabi Alonso, Iniesta hay Busquets vẫn giúp Tây Ban Nha lấn lướt hoàn toàn đối phương về mặt kiểm soát bóng, nhưng Croatia với bộ não Modric trong một ngày thăng hoa tạo ra không ít những pha bóng khiến các nhà ĐKVĐ thót tim.
Trong khi đó, La Roja mặc dù kiểm soát được nhiều bóng nhưng trước hàng phòng ngự kín kẽ mà HLV Slaven Bilic dựng nên. Với thế trận như vậy, chỉ cần một bàn thắng thì hoàn toàn có thể định đoạn trận đấu và những người được trao cơ hội đó không phải là các nhà ĐKVĐ mà là Croatia.
Phút thứ 58 của trận đấu, tỉ số trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia vẫn đang là 0-0, từ quả tạt như đặt bên cánh phải của đồng đội, Ivan Rakitic ở tư thế không người kèm và chỉ cách khung thành chưa đầy 10m dễ dàng thực hiện quả đánh đầu. Mười tình huống dứt điểm như vậy thì có đến 9 trái bóng sẽ nằm gọn trong lưới.
Nhưng thật không may cho Ivan Rakitic, cầu thủ đáng lẽ ra có thể đã trở thành anh hùng dân tộc bởi vì trong khung gỗ của Tây Ban Nha là một trong những người gác đền xuất sắc nhất mọi thời đại. Bằng một cách nào đó hay nói cách khác là bằng một phản xạ xuất thần của Iker Casillas, một pha tung người nhanh như điện và trái bóng không thể đi vào lưới.
![]() |
Iker Casillas xứng đáng là điểm tựa vững chãi cho các nhà ĐKVĐ |
Đến những phút cuối trận, khi Croatia buộc phải dâng cao đội hình và để lộ ra khoảng trống, những siêu sao tấn công của La Seleccion nhanh chóng khai thác bằng một pha phối hợp đậm chất tiki-taka để rồi Navas kết liễu đối phương bằng pha dứt điểm không thể dễ dàng hơn. Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng C.
Tây Ban Nha một lần nữa thoát hiểm nhờ tài năng thiên bẩm của Iker Casillas như anh đã từng làm nên những pha cản phá kinh điển trước đây trong màu áo La Seleccion cũng như Real Madrid. Một người có tính cách khiêm nhường như Casillas lại càng trở nên thầm lặng hơn giữa dấu ấn quá lớn của tiki-taka với những hạt nhân Barca tạo nên trong thành công của bóng đá “xứ sở bò tót”.
Casillas là như vậy, ở người gác đền số một trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha không toát lên một sự chắc chắn đến hoàn hảo như Buffon, không có sải tay dài và khả năng đọc tình huống tốt như Edwin van der Sar, không lì lợm như Oiver Kahn hay không có được sự mạnh mẽ, rực lửa như Peter Schmeichel.
Vẫn còn chút gì đó phiêu lưu trong những pha xử lý, đặc biệt là ở trên không của Casillas nhưng khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy rằng La Roja sẽ không có gì nếu không có những phản xạ xuất thần của người thủ lĩnh thầm lặng. Từ hai cú đổ người chính xác đánh bại De Rossi và Di Natale trong loạt sút luân lưu định mệnh với người Ý cách đây 4 năm tại Euro 2008.
![]() |
Khả năng phản xạ luôn là điểm mạnh nhất của Casillas |
World Cup 2010 là pha cản phá cú sút 11m của Cardozo trong thời điểm quyết định trận tứ kết Tây Ban Nha-Paraguay cho đến cú nhấc chân “ngưng đọng cả không gian lẫn thời gian” khiến cú dứt điểm của Robben đi chệch cột dọc trong trận chung kết. Tây Ban Nha còn có những thủ môn xuất sắc như Reina hay Valdes nhưng định mệnh đã chọn Casillas cho những khoảnh khắc đi vào lịch sử với tài năng kiệt xuất của anh.
Tại Real Madrid, tất nhiên Iker Casillas cũng để lại một “series” những pha cứu thua không tưởng từ những phút cuối nghẹt thở tại Glassgow trong một thập kỷ trước trong trận chung kết Champions League với Leverkusen cho đến tận bây giờ. Có lẽ cả Real Madrid lẫn Tây Ban Nha đều hiểu rằng họ đã quá may mắn khi sở hữu một người gác đền kiệt xuất đến như vậy.
Hiện tại ở Ba Lan và Ukraine, Tây Ban Nha đã tiến đến vòng tứ kết và đối thủ trước mắt là cái tên kỵ dơ mà họ chưa bao giờ đánh bại trong một giải đấu chính thức, đội tuyển Pháp. Nhưng với một điểm tựa vững chãi như Casillas, hãy tin rằng người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể “nhấc bổng cả Trái Đất”.
Dân Trí