Người Tây Ban Nha đang thống trị bóng đá thế giới. Đó là thực tế mà lần đầu tiên trong lịch sử, làng túc cầu thế giới phải thừa nhận. Chống sự bá quyền của ĐT Tây Ban Nha, hãy để mùa Hè sau với EURO 2012. Còn ngay bây giờ, làng bóng đá châu Âu phải vắt óc để hiến kế sách quật đổ Barcelona & Real Madrid.
Siêu quyền lực La Liga
Ba năm qua, Barca đứng trên tất cả. Việc thày trò Pep Guardiola dừng bước ở bán kết Champions League 2009/10 dường như chỉ là một tai nạn. Năm đó, Inter Milan của Jose Mourinho đã buộc phải chơi thứ bóng đá phản cảm nhất trước Lionel Messi và đồng đội để có thể gõ cửa thiên đường. Nhưng ngay cả khi thua Inter, người ta vẫn phải thừa nhận “Barca là kẻ cần phải đánh bại”.
Và “kẻ cần phải đánh bại” ấy mùa trước đã… không thể bị đánh bại. Từ Real Madrid đến M.U, những cỗ máy siêu hạng nhất của làng túc cầu châu Âu đều đã lần lượt quỵ gối trước siêu quyền lực Barca, ở thời kỳ thịnh trị nhất của họ. Để rồi sau khi thua Barca trong đêm chung kết ở Wembley, Sir Alex đã buộc phải tuyên bố làm cách mạng tại M.U mới hy vọng quật đổ siêu cường Barca. Còn từ thành Madrid, "Người đặc biệt tuyên chiến: “Chờ đến năm sau”.
Bây giờ, cái năm sau của Jose Mourinho với hoài bão siêu lớn của Real Madrid đã đến. Nhìn từ mùa Hè, dễ thấy Club Blanco đã sử dụng chiến thuật “lấy thịt đè người”. Liên tiếp là những màn hủy diệt đối phương, ở mọi trận đấu, mọi đấu trường. Có cảm giác, Jose Mourinho muốn lên dây cót niềm tin cho toàn đội ngay từ khi mùa bóng mới bắt đầu. Tinh thần của một ứng viên vô địch cùng với những bổ sung nhân sự hồi mùa Hè sẽ tạo hành trang cho Real.
Từ Barca đến Real Madrid, có thể nói La Liga đang cố làm tất cả những gì có thể để tạo nên một gọng kìm đáng sợ đe dọa những manh nha trỗi dậy nơi Premiership, Serie A và cả Bundesliga với sân Allianz Arena là nơi tổ chức trận chung kết. Và từ đây, giới túc cầu sẽ dõi theo bước đi trên con đường đế vương của họ.
Và đối trọng Premiership
Chắc chắn, La Liga với Barca và Real sẽ là tâm điểm chú ý của mùa giải Champions League 2011/12. Nhưng bao giờ cũng thế, dự đoán chỉ là dự đoán. Trong mắt bàn dân thiên hạ, Barca là “đội bóng ngoài hành tinh” còn Real Madrid là “kẻ khát máu nhất hành tinh”. Có điều, chuyện để thua một trận đánh dẫn đến nguy cơ thất bại cả một cuộc chiến thì chẳng ai lường trước được.
Vả lại, nhìn toàn cục, sẽ thấy đây đó nổi lên những cán cân quyền lực và dù chưa thể đạt đến độ hoàn thiện, thì sự nổi lên của họ cũng phần nào tạo thành được đối trọng cho La Liga. Trong số này, cặp đôi của thành Manchester là M.U và Man City tạo được niềm tin hơn cả sau những chuyển biến nhân sự tích cực ở phiên chợ Hè và cụ thể hóa nhanh chóng bằng thành tích tại Premiership.
Cũng không hề quá khi đã xuất hiện những ý kiến cho rằng Champions League mùa này sẽ là cuộc chiến nội bộ của La Liga với Premiership, cụ thể hơn là giữa Barca, Real với M.U, Man City. Nhìn rộng ra, có cảm giác những đối thủ khác, từ Premiership với Chelsea, Arsenal đến Serie A với Milan, Inter hay Bundesliga với Bayern, Dortmund… chưa có đủ sẵn sàng để thách thức ngôi vương.
Đêm mai, vòng bảng Champions League 2011/12 sẽ chính thức bắt đầu. Người ta đã điểm ra cơ hội cho từng đội bóng. Ai sẽ bước lên bục vinh quang, kẻ nào sẽ đơn giản chỉ sắm vai lót đường…? Tất cả những băn khoăn đó chỉ có thể được biết đến sau một hành trình kéo dài từ bây giờ cho đến tận tháng 5/2012, với trận chung kết diễn ra ở thành Munich.
Nhà cái nói gì? Số 1 vẫn là Barca & Messi
Không ngoài dự đoán, giới chuyên môn và các nhà cái đều đánh giá cao nhất ĐKVĐ Barcelona và đương kim vua phá lưới mùa Champions League 2010/11 Lionel Messi trong hai cuộc đua quan trọng nhất, được chú ý nhất dành cho chức vô địch và ngôi "vua phá lưới". Với cá nhân Messi, khó ai ở thời điểm hiện tại đủ xuất sắc để thách thức anh, dù đó là Ronaldo hay Rooney. Còn Barca được đặt niềm tin là bởi Hè vừa qua ĐKVĐ đã có những bổ sung chất lượng như Fabregas, Alexis Sanches.
Như thế, câu hỏi đặt ra là “phần còn lại” sẽ bao gồm những ai?
Ở cuộc đua vô địch, Real Madrid đứng ngay sau Barca với tỉ lệ bỏ 1 ăn 5 nếu đoạt Cúp. Top 5 ứng viên hàng đầu có đến 3 đại diện của Premiership với thứ tự lần lượt là M.U, Man City và Chelsea.
Còn cuộc đua cá nhân, như mùa trước, Ronaldo bám ngay sau Messi theo đánh giá của các nhà cái. Tiếp sau là những chân sút đẳng cấp và quen thuộc như David Villa, Wayne Rooney hay là Chicharito…
Bạn có biết?
- Vòng bảng từng có sự hiện diện của 76 đội thuộc 52 quốc gia thành viên UEFA.
- Sẽ có 48 trận đấu diễn ra trong khuôn khổ 8 bảng đấu để chọn ra 16 đội vào vòng knock-out.
- Tại Champions League 2011/12 sẽ có thêm 2 trợ lý trọng tài đứng ở hai đầu cầu gôn mỗi đội.
- Trong 32 đội lọt vào vòng bảng, có 11 đội từng vô địch C1/Champions League với tổng cộng 40 chức vô địch.
- Có 5 đội lần đầu tiên tham dự vòng bảng gồm Man City, Napoli, Trabzonspor, Viktoria Plzen và Otelul Galati. Trong đó, trường hợp của CLB Trabzonspor là để thay thế đội bóng đồng hương Fenerbahce bị cấm do dính lứu đến nghi án dàn xếp tỉ số.
Theo Bongdaplus.vn