VẬT CẢN PORTO...
Chỉ còn 1 ngày nữa, Barca sẽ bước vào trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2011 với đối thủ Porto. Thầy trò HLV Pep Guardiola hành quân đến Monaco để bước vào trận đấu trên sân Louis II với tư cách của nhà vô địch Champions League. Trong một chừng mực nào đó, ngay từ bây giờ, người ta cũng có thể gọi Barca là “vua châu Âu”. Không phải bởi họ bây giờ đang được tụng ca là kẻ bách chiến bách thắng trên mọi mặt trận. Mà đơn giản bởi đội bóng xứ Catalonia là nhà vô địch của những đội vô địch, theo đúng nghĩa đen của cái tên “Champions League”.
Và nếu Barca đánh bại Porto, sẽ lại có nhiều tờ báo gọi họ là “vua châu Âu”. Vì đây chính là cuộc chiến play-off thường niên để xem giữa nhà ĐKVĐ Champions League và ĐKVĐ Europa League, ai là kẻ vĩ đại nhất của lục địa già. Xét trên nhiều yếu tố, mọi thuận lợi đều nghiêng về phía thầy trò HLV Guardiola. Barca đang rất sung mãn, mà bằng chứng mới nhất là chiến tích khuất phục Real Madrid ở siêu Cúp Tây Ban Nha và màn hành xác đối thủ Napoli với tỉ số 5-0 trong trận tranh Joan Gamper Cup. Trong khi đó, Porto bây giờ khác rất xa so với đội vô địch Europa League mấy tháng trước. Ít nhất, họ không còn chân sút chủ lực Falcao (sang Atletico Madrid) cũng như thuyền trưởng tài ba Villas-Boas (sang Chelsea).
... VÀ SỰ KHẲNG ĐỊNH CỦA “VUA”
Những ngày trung tuần tháng 2 vừa qua, bóng đá châu Âu sôi động hẳn lên bởi kết quả bầu chọn được Hiệp hội thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) công bố. Theo IFFHS, Barca là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu và thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Đội bóng xứ Catalonia bỏ khá xa đối thủ xếp thứ 2 là Man United về mặt điểm số. Còn với Milan và Real Madrid, Barca không thèm chấp. CLB giàu truyền thống của Italia bị IFFHS xếp tận vị trí thứ 7 trong Top 10. Còn kẻ thù số một của Barca ở Tây Ban Nha đứng hàng thứ 8.
Kết quả trên đồng nghĩa, Barca chính là vua của bóng đá châu Âu và thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Sự thừa nhận đó làm dấy lên một cuộc tranh luận nảy lửa trên khắp lục địa già. Nhiều ý kiến cho rằng, dẫu giành 3 chức vô địch Champions League trong vòng chưa đầy 10 năm qua, nhưng Barca không thể vì thế mà trở thành số 1 thế giới và tạo một khoảng cách quá lớn so với những “đại gia” như Real Madrid hay Milan. Trong bối cảnh đó, đã có một đề xuất khá thú vị được đưa ra: IFFHS cần lấy thêm thành tích trong quá khứ làm chỉ số phụ để tính xếp hạng các CLB qua từng thập kỷ.
Nhưng 6 tháng sau những tranh cãi ấy, nếu Barca đoạt Siêu Cúp châu Âu đêm mai, những người chỉ trích Barca sẽ nói gì? Đó sẽ là danh hiệu thứ 15 của Barca trong khuôn khổ các giải đấu của lục địa già. Khi đó, đội bóng xứ Catalonia sẽ có 4 Siêu Cúp châu Âu, 4 Cúp C2 (Cúp các đội đoạt Cúp quốc gia châu Âu, hiện đã được sát nhập vào Europa League), 4 chức vô địch Champions League/Cúp C1, cùng với đó là 3 Cúp Inter-Cities Fairs Cup (tiền thân của Cúp C3 và sau này là Europa League). Với thành tích đó, Barca sẽ có nhiều hơn Milan đúng 1 danh hiệu để trở thành đội bóng sở hữu nhiều cúp châu Âu nhất (Milan đang có 14 lần đoạt cúp gồm: 7 chức vô địch Champions League, 5 Siêu Cúp châu Âu và 2 Cúp C2). Khi đó, Barca sẽ có đủ “số má” để trở thành “Vua châu Âu. Hẳn sẽ không còn ai phàn nàn về vị trí số 1 của họ theo IFFHS bầu chọn nữa.
Barca bàn chuyện treo thưởng
Ngay trước thềm trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Porto, chủ tịch Sandro Rosell của Barca đã mời BHL và một số cầu thủ trụ cột đến nhà riêng ăn tối. Thành phần cầu thủ có mặt gồm trung vệ đội trưởng Puyol; các đội phó gồm thủ môn Valdes, 2 tiền vệ Xavi và Iniesta; cùng tiền đạo Messi.
Đây không phải là một bữa ăn thân mật bình thường. Mà ở đó, vấn đề tiền thưởng cho mùa giải mới đã được đưa ra thảo luận. Chủ tịch Rosell hứa sẽ thưởng lớn hơn mùa giải trước, nếu các cầu thủ tiếp tục thi đấu thành công giúp Barca đoạt cúp ở 2 mặt trận lớn là La Liga và Champions League. Tuy nhiên, con số cụ thể chưa được Rosell tuyên bố.
Mùa trước, chủ tịch Rosell cũng đã công bố mức thưởng lớn chưa từng có với thầy trò HLV Pep Guardiola. Theo đó, toàn đội hình 1 của Barca (tính cả BHL) nhận 47 triệu euro cho chức vô địch Champions League và 27 triệu euro cho ngôi quán quân La Liga.
Nguồn bongdaplus.vn