Phát biểu sau chiến thắng trong trận giao hữu với Chicago Fire, Sir Alex cho biết: "Chúng tôi sẽ bắt đầu mùa giải mới với những gương mặt đang có trong tay. Tôi hài lòng về đội hình hiện tại.”
Tiền vệ trung tâm có lẽ là khu vực yếu nhất của Man United trong vài năm trở lại đây và sau khi mất đi Scholes, nó thậm chí còn yếu hơn. Với hàng tiền vệ đó, Quỷ Đỏ đã lên ngôi vô địch Premier League, Á quân Champions League, nhưng mùa giải tới, chắc chắn mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
![]() |
Sir Alex đang tính toán điều gì? |
Không bổ sung lực lượng, Sir Alex phải hài lòng với những tiền vệ hiện có của mình. Sir Alex là một HLV tuyệt vời, thậm chí là tuyệt vời nhất nhưng quyết định này của ông liệu đã đúng đắn hay chưa khi tiền vệ trung tâm là yếu điểm cố hữu của Quỷ đỏ và các đối thủ đều hiểu rõ điều này.
Có lẽ, tiền vệ trung tâm tốt nhất hiện tại của United là Darren Fletcher. Đội trưởng của Scotland luôn chứng tỏ sự ổn định của mình nhưng sau cơn virus quái ác, liệu anh có lấy được phong độ tốt nhất, đặc biệt khi lối chơi của tiền vệ con thoi này dựa trên sức mạnh và sự cần cù.
Anderson đã đến Old Trafford với một số tiền lớn cùng biết bao kì vọng. Người ta chờ đợi anh sẽ là sự thay thế cho Scholes, nhưng tiền vệ người Brazil chỉ cho thấy sự mạnh mẽ, còn tinh tế, sáng tạo hay khả năng dứt điểm, tất cả đều dưới mức trung bình. Hơn nữa, tiền vệ 23 tuổi này chưa bao giờ có thể tìm thấy sự ổn định của mình. Đó cũng là điều tương tự xảy ra với Michael Carrick.
Cuối mùa giải trước, Sir Alex sử dụng Ryan Giggs ở hàng tiền vệ trung tâm như giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, ở cái tuổi 37, liệu anh sẽ làm được gì trong mùa bóng tới, nhất là sau những scandal tình ái đáng hổ thẹn gần đây.
Nếu Sir Alex tin vào lớp trẻ, có ba gương mặt đầy tiềm năng Paul Pogba, Ravel Morrison - người được chính Scholes tiến cử, và Tom Cleverley. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ tiềm năng, Pogba và Ravel Morrison thậm chí chưa thi đấu một phút nào ở Premier League, Cleverley gây ấn tượng khi được Man United đem cho mượn tại Watford, Wigan; nhưng hãy nhìn anh thi đấu mờ nhạt thế nào trong giải vô địch châu Âu dành cho lứa tuổi U21 hay trận giao hữu với Chicago Fire gần đây.
Mỗi đội bóng lớn cần một hàng tiền vệ chất lượng, những người có thể đọc trận đấu, kiến tạo và cả ghi bàn. Nhìn lại, các tiền vệ Man United không sở hữu một phẩm chất nào đặt biệt trong đó. Họ đủ chất lượng để bảo vệ ngôi vương Premier League mùa giải tới nhưng còn chiến dịch Champions League khắc nghiệt với đầy rẫy những anh tài, chắc chắn là không đủ. Cũng chính vì điều đó, Manchester United đã liên hệ với các cầu thủ như Wesley Sneijder, Samir Nasri và Luka Modric, những cầu thủ có khả năng kiến thiết hàng đầu thế giới.
Giới chuyên môn nhận định có thể Sir Alex sẽ dùng Phil Jones, Ashley Young hay thậm chí là Rooney cho bài toán tiền vệ trung tâm. Nhưng như thế là quá mạo hiểm và phí phạm cho một trung vệ triển vọng, một cầu thủ chạy cánh hàng đầu và một cầu thủ chủ lực trên hàng công.
Gắn bó với United hơn 24 năm, có lẽ Sir Alex sẽ nhìn ra điều đặc biệt mà người khác không thể nhìn thấy. Người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào Sir Alex, bởi ông đã rất thành công trong hầu hết các quyết định của mình. Một giả thiết đặt ra: quyết định dừng mua sắm của vị HLV huyền thoại người Scotland này chỉ là một "đòn gió". Nhưng nếu nó là sự thật, chắc chắn Sir Alex đã đầu hàng trên đấu trường Champions League, đầu hàng Barcelona thật sự rồi.