UEFA đã thông báo, đội thắng trong trận chung kết tại Munich mùa này sẽ nhận 9 triệu euro. Đương nhiên, trên hành trình đến Allianz-Arena để lấy 9 triệu euro kia, CLB nào đó còn đút túi vô số tiền. Nhưng nếu chỉ nói giá tiền cho 1 trận đấu, thì đây mới là trận “chung kết” của Bayern. Bởi theo tính toán sơ sơ, Bayern sẽ mất ít nhất 20 triệu euro nếu bị FC Zurich loại. Nếu tính cả những trận thắng ở vòng đấu bảng, tiền thưởng, quảng cáo truyền hình (sau vòng bảng), vé vào sân… con số thiệt hại sẽ không dưới 30 triệu euro. Cái giá quá đắt và đương nhiên Bayern sẽ phải chiến đấu với tinh thần gấp đôi trận chung kết.
Mặc dù có chiến thắng đầu tiên sau khi may mắn đánh bại Wolfsburg (1-0) tại Bundesliga, nhưng hình ảnh Bayern chẳng đỡ bê bết hơn trận thua M’gladbach (0-1, vòng 1 Bundesliga) là bao. Đơn giản bởi sự bế tắc vẫn bao trùm lên lối chơi và cách vận hành của hàng tiền vệ. Khả năng dứt điểm của các tiền đạo thì khỏi nói, đầy mơ hồ và… ảo giác. Thế nhưng mọi chuyện có thể sẽ thay đổi. Ribery đã bình phục chấn thương ở trận thắng Wolfsburg và bây giờ là Robben cũng đã có thể xung trận. Theo thống kê, với bộ đôi Robben-Ribery trong đội hình, Bayern thắng trận trên 90%. Và nếu có cho rằng, đây sẽ là lúc Bayern tạo ra bước ngoặt cho mùa giải cũng hoàn toàn có lý và… đáng tin.
Quyền lực có khi mạnh, khi yếu, nhưng may mắn thì Bayern luôn có sẵn trong những lễ bốc thăm Champions League. Khi hàng loạt tên tuổi chạm mặt nhau nảy lửa thì Bayern vớ được đối thủ nhẹ nhất có thể. Bayern luôn gặp may như thế, trước khi họ tạo ra bão táp trên đầu đối thủ. Cứ chờ mà xem sẽ thấy, rồi Bayern sẽ nghiền nát FC Zurich kiểu như khi đánh bại Sporting Lisbon ở vòng knock-out Champions League 2008/09 (tổng tỷ số 12-1). Sau đó sẽ là một vòng bảng nhẹ nhàng trước khi loạng choạng ở những vòng loại trực tiếp…
FC Zurich là đội bóng lớn của Thụy Sĩ, nhưng ra đấu trường châu Âu thì họ chỉ là dấu chấm nhỏ mờ nhạt, ngoại trừ điểm nhấn duy nhất là kỳ tích đánh bại AC Milan ở vòng bảng mùa trước. FC Zurich không có gì để so với Bayern, đúng như HLV Urs Fischer thừa nhận: “Chúng tôi chỉ có vũ khí tâm lý. Mọi thứ đều thuộc về Bayern…”. Nhưng dù chỉ có 1% cơ hội, những kẻ tuyệt vọng cũng sẽ nắm bắt một cách dữ dội nhất.
Đúng 10 ngày trước, HLV Favre của M’gladbach tuyên bố trước trận ra quân tại Allianz-Arena: “Thua Bayern là chuyện bình thường”. Cuối cùng thì Bayern lại thua M’gladbach. Bây giờ thì U.Fischer nói: “Mọi thứ thuộc về Bayern”. Điều tương tự có xảy ra?
U.Fischer đang dùng mưu của M’gladbach để hòng cứu vớt hy vọng không hơn 1% của mình. Nhưng Bayern sẽ không lẩm cẩm đến mức chỉ trong 10 ngày 2 lần sa vào cái bẫy màu mè và đầy mùi thức ăn…
Con số
1. Trận thắng duy nhất của FC Zurich tại Champions League (vòng bảng) là trước AC Milan (1-0) mùa trước.
3. Đây là lần đầu tiên Bayern phải dự vòng sơ loại Champions League kể từ năm 2002. Trong quá khứ, Bayern từng 2 lần phải đá sơ loại: Mùa 1998/99, thắng Obilik 5-1 và 2002/03, thắng FK Partizan 6-1.
6. Hậu vệ Magnin (FC Zurich) từng gặp Bayern 6 lần khi còn khoác áo Stuttgart (thay vị trí của P.Lahm) với thành tích thắng 2, hòa 1, thua 3.
7. Bayern đang có thành tích thắng 7 trận liên tiếp trên sân nhà tại Champions League.
11. FC Zurich đã 11 lần gặp các CLB Đức với thành tích thắng 2, hòa 1, thua 8. Trên đất Đức, FC Zurich chưa bao giờ thắng (hòa 1, thua 4).
18. HLV Heynckes từng dẫn dắt Bayern 18 trận tại đấu trường châu Âu với thành tích: thắng 13, hòa 3, thua 2.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm, Luiz Gustavo, Schweinsteiger, Robben, T.Mueller, Ribery, Gomez.
FC Zurich: Leoni, Stahel, Beda, Teixeira, Rodriguez, Schoenbachler, Aegerter, Margairaz, Djuric, Mehmedi, P.Koch.
Thành tích đối đầu
Dự đoán: 4-0
Bạn chọn tỉ số nào?