Cả hai nhân vật có đóng góp quan trọng nhất vào thành công của họ mùa trước là HLV Andre Villas-Boas và tiền đạo Falcao đều đã ra đi. Nhưng thực tế lại cho thấy nhà ĐKVĐ Europa League vẫn đang sống khỏe dù vừa phải thay thế những mắt xích chủ chốt.
Triết lý bóng đá tấn công với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà Villas-Boas triển khai hoàn hảo vẫn được duy trì. Vì người lên thay chiến lược gia mới chuyển sang dẫn dắt Chelsea chính là trợ lý cũ của ông ở Porto, Vitor Pereira. Tiếp quản trọng trách Villas-Boas để lại, Pereira chẳng tốn bao thời gian để thích nghi với nhiệm vụ mới. Nhà cầm quân 43 tuổi này sớm cho thấy sự mát tay khi giúp Porto giành Siêu Cúp Bồ Đào Nha 3 tuần trước.
Falcao chuyển tới Atletico Madrid, Porto vẫn còn Hulk. Tiền đạo 25 tuổi người Brazil không phụ sự kỳ vọng của NHM khi gánh trọng trách cây săn bàn chủ lực của Porto mùa này. Qua 3 trận đấu chính thức đầu mùa (tính cả trận tranh Siêu Cúp BĐN), Hulk ghi 3 bàn và 3 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.
Hỗ trợ cho Hulk sẽ là tân binh đồng hương Kleber. Ghi 5 bàn trong các trận giao hữu trước mùa giải mới, tiền đạo 21 tuổi này cho thấy vì sao BLĐ Porto trói anh bằng điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 40 triệu euro. Chắc chắn Kleber đang quyết tâm chơi một trận ra trò trước Barcelona để chứng tỏ anh không hề “thử kêu, đốt xịt”.
Ngoài Kleber, Porto còn đưa về sân Dragao 8 gương mặt mới trong mùa Hè này. Với đội hình chiều sâu như vậy, rõ ràng Porto đã giải sẵn bài toán “thay máu”. Kể cả khi phải mất thêm những trụ cột như Alvaro Pereira hay Moutinho, họ cũng không hề bị động chứ nói gì đến việc để Villas-Boas và Falcao ra đi.
Chưa kể, thêm việc đã quen với chuyện bị rút ruột suốt những mùa trước, Porto càng sẵn sàng bắt đầu sức sống mới.
Nguồn Bongdaplus.vn