
Schmeichel: "Galatasaray sẽ mang đến điều tốt lành cho M.U"
Cuộc đụng độ giữa Galatasaray và Man United trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 19 năm có thể được gói gọn trong biểu ngữ "Welcome to the Hell" (chào mừng tới địa ngục) mà các CĐV của đội chủ nhà đã giăng lên.
Chuyến làm khách đến sân Ali Sami Yen ở mùa giải 1993/94 đó quả thực là chuyến đi tới địa ngục, khi Peter Schmeichel cùng đồng đội phải thi đấu trong sức ép lớn từ bầu không khí hừng hực của các CĐV chủ nhà. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa 0-0 nhưng Man United đã bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách với huyền thoại Cantona phải lĩnh thẻ đỏ.

Với Schmeichel, những ký ức về trận đấu này vẫn còn rất rõ nhưng không theo chiều hướng tiêu cực. Theo thủ môn huyền thoại này, việc đối đầu với một đội bóng như Galatasaray và chơi tại một nơi cuồng nhiệt và hừng hực như Ali Sami Yen (giờ mang tên mới là Türk Telekom Arena) là một điều rất tốt cho Man United khi đó.
Schmeichel khẳng định: "Trận đấu hồi năm 1993 đó có thể xem là nền tảng cho sự phát triển của Man United sau này. Đó là một nơi mà chúng tôi có thể trở lại. Ở đó M.U sẽ nhìn lại và nhận ra những gì mình đã làm được, hay đã làm sai, để rút ra cho mình những điều đúng đắn hơn và tránh mắc sai lầm một lần nữa. HLV Ferguson không phải nói bất cứ điều gì, bởi đó là điều chúng tôi tự nhận ra và trải nghiệm".
Nói là làm được, Schmeichel và đồng đội đã có cơ hội để sửa chữa những sai lầm mắc phải trên đất Thổ 3 năm sau đó, khi cùng Man United trở lại làm khách trên sân của Fenerbahce và đã có một chiến thắng cho đội bóng áo đỏ.
Cựu thủ môn tuyển Đan Mạch khẳng định: "Thất bại trước Galatasaray đó đã mở ra thành công cho Man United nhiều năm về sau. Chúng tôi đã nhìn nhận chuẩn xác hơn về các giải đấu ở châu Âu và có những hướng đi đúng đắn hơn cho mình. Từ trận thua Galatasaray tới trận thắng với Fenerbahce, M.U đã tiếp thu được rất nhiều bài học quý giá".

Schmeichel cũng cho biết Ali Sami Yen hồi trước và Turk Telecom Arena bây giờ đã khác nhau rất nhiều. "Khi nhìn lại, chúng tôi vẫn cho rằng cái bầu không khí hồi đó vẫn là điều ghê gớm, CĐV hò hét, đốt pháo sáng, đập phá và cảnh sát đã phải hộ tống chúng tôi khỏi sân. Tuy nhiên, M.U muốn được chơi thường xuyên trong bầu không khí đó, bởi qua sức ép bạn lại trưởng thành hơn".
Peter Schmeichel giờ đã giải nghệ nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm cho lứa đàn em ở đội bóng cũ. Đêm mai, Man United sẽ hành quân tới làm khách trên sân của Galatasaray, với cựu thủ môn này, đó sẽ là điều rất đáng chú ý.
Được biết, HLV Alex Ferguson đã quyết định mang tới Istanbul lực lượng gồm toàn những cầu thủ trẻ. Điều đó không khó hiểu bởi Man United đã chính thức giành vé vào vòng knock-out Champions League từ loạt trận trước.

Theo Schmeichel, đây có thể cũng sẽ là cơ hội cho các Quỷ đỏ trẻ như Powell, Danny Welbeck, Rafael, Buttner, Macheda... học hỏi và trải nghiệm trước sức ép lớn và sẽ là bài học kinh nghiệm cho họ trước khi sẵn sàng gia nhập hàng ngũ chính thức để thế chỗ những đàn anh đã có tuổi. Thủ môn huyền thoại của Old Trafford hy vọng các cầu thủ trẻ có thể rút ra được cho mình những bài học sau trận đấu giống như thế hệ đàn anh đi trước.