
Mancini e sợ Cris Ronaldo: “Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cần”
Như đã biết, ở trận lượt đi diễn ra giữa Real Madrid và Man City trên sân Bernabeu hôm 19/9 vừa qua, chính CR7 là người đã ấn định tỷ số 3-2 cho CLB hoàng gia Tây Ban Nha. Cùng đó, CR7 hứa hẹn sẽ tiếp tục là mối nguy hiểm đe doạ thường trực với hàng thủ Man City ở trận tới. Điều đó đang gây lo lắng thực sự cho ông thày người Italia, Mancini.
“Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cần”, Mancini nói với giọng hài hước, “Tôi chỉ hy vọng anh ta một buổi tối vô cùng tệ hại, khi bạn đối đầu với một cầu thủ có thể ghi một hay hai bàn ở từng trận đấu, điều đó sẽ rất khó khăn”. Vẫn theo Mancini, đây sẽ là trận đấu thực sự khó khăn với họ bởi vì Real Madrid đang sở hữu một cầu thủ có đẳng cấp cao như CR7.
Dù vậy, Mancini đã nhận được sự động viên từ con trai là tiền vệ Real Valladolid, Andrea Mancini. “Cha tôi đã từng là cầu thủ trong nhiều năm”, Andrea khẳng định trên tờ Marca, “Do đó, ông ấy có nhiều kinh nghiệm và biết về bóng đá hơn Mourinho”.