
Phút 69 trận đại chiến Barca - Milan, một góc khán đài Nou Camp reo hò khi Pato rốt cuộc cũng trở lại sân cỏ sau 1 tháng nằm trên giường bệnh. Là cầu thủ cực kỳ có duyên với mành lưới của các đội bóng TBN, Pato nghiễm nhiên gánh trên vai vô số kỳ vọng.
Nhưng chỉ 14 phút sau, chân sút người Brazil bỗng biến mất một cách khó hiểu. Maxi Lopez là cầu thủ xuất hiện thay thế. Theo báo cáo của bộ phận y tế Milan, Pato lại vừa tái phát chấn thương: “Cậu ấy bỗng dưng chịu vài cơn đau buốt ở phần lưng và bắp đùi. Pato ra dấu thông báo cho BLĐ và được thay ra ngay sau đó. Tôi rất buồn khi phải thông báo, Pato lại bị tái phát vết thương đã hành hạ cậu ấy suốt 2 năm qua. Hiện tại vẫn chưa biết lần này Pato phải vắng mặt trong bao lâu. Hy vọng là không quá lâu”.
Pato dính chấn thương, bình phục, rồi lại tái phát. Điệp khúc đó đã diễn ra quá đều đặn trong mùa giải này. Đều đến mức, bây giờ HLV Allegri cũng chẳng buồn than vãn vì sự vắng mặt của chân sút người Brazil nữa rồi. Bởi ngay cả khi Pato kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận gặp Barca, báo chí Italia đã đồn ầm lên chuyện Milan sẽ thanh lý thương binh này vào cuối mùa giải. Xét trên thực tế, nguyện vọng này hoàn toàn hợp lý khi Milan, với quỹ lương không quá dồi dào, không thể mãi nuôi một thương binh như Pato được.
Bongdaplus.vn