
Lâu nay, Benfica vốn không có duyên với các trận đấu trên đất Anh và trong trận đấu rạng sáng nay, cơn ác mộng đó lại tiếp diễn. Đội bóng Bồ Đào Nha chơi bài liều khi quyết định đánh phủ đầu dồn dập Chelsea. Ngay sau khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, Benfica đã đẩy cao đội hình với mục đích tìm được bàn thắng sớm để có được sự chủ động về thế trận. Tuy nhiên, đội khách vấp phải một hàng thủ lão luyện, thi đấu kỷ luật dưới sự chỉ đạo của John Terry.
Benfica chỉ có thể thi đấu hứng khởi trong khoảng 10 phút đầu. Khi những nỗ lực không mang lại kết quả, họ rơi vào thế lúng túng để rồi sau đó sa vào chiếc bẫy do chính mình giăng ra. Đội hình dâng cao khiến Benfica thường xuyên hở sườn và một Chelsea lọc lõi không quá khó khăn để nhận ra điều đó. Những đòn đánh vào khoảng trống giữa trung vệ của hậu vệ biên đội chủ nhà đã đem lại hiệu quả ở phút 21. Trong một tình huống lên tham gia tấn công, Ashley Cole xâm nhập vòng cấm và bị Javi Garcia phạm lỗi. Trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm penalty bất chấp sự phản đối quyết liệt từ phía các cầu thủ Benfica. Từ khoảng cách 11m, Frank Lampard không mấy khó khăn hạ thủ môn Artur, mở tỷ số cho Chelsea.
Bàn thắng trên càng giúp CLB chủ sân Stamford Bridge chủ động hơn về thế trận. Xét về các con số thống kê trong hiệp 1, Chelsea không hề lấn lướt Benfica. Nhưng đội bóng Anh lại hơn hẳn đối phương ở sự khôn ngoan và tỉnh táo. Đoàn quân của HLV Roberto Di Matteo biết kiên nhẫn chờ thời còn Benfica càng chơi càng tỏ ra nóng vội. Sự non nớt của các vị khách tới từ Bồ Đào Nha thể hiện rõ qua pha bóng Maxi Pereira đạp vào chân Mikel để rồi phải nhận thẻ đỏ ở phút 40.
Tuy nhiên trong hiệp 2, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ tạo ra vô số cơ hội ăn bàn về phía khung thành đối phương. Thế nhưng, từ Mata, Torres, cho đến Kalou đều bỏ lỡ những cơ hội hết sức đáng tiếc. Sự phung phí đó cuối cùng cũng phải trả giá bằng bàn thua ở phút 85. Kể từ đây, CĐV Chelsea như ngồi trên đống lửa. Phải tới khi Meireles ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong thời gian bù giờ, đội chủ nhà mới có thể thở phào.
Chung cuộc Chelsea vượt qua Benfica với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận và tiến vào bán kết. Song những gì mà thầy trò Di Matteo thể hiện chưa thể làm NHM yên tâm.
BÀN THẮNG
Chelsea: Lampard (21, pen), Meireles (90’)
Benfica: Garcia (85’)
THẺ ĐỎ
Benfica: Maxi Pereira (40’)
Chấm điểm hai đội
Chelsea: Cech: 5,0; Ivanovic: 6,0 - Luiz:6,5 - Terry: 7,0 (Cahill:5,0)- Cole: 6,5 - Ramires: 6,0 - Lampard: 6,5- Mikel: 6,5 - Mata: 7,0 (Meireles: 6,0), Torres: 6,0 - Kalou: 6,5.
Benfica: Artur: 6,5; Emerson: 5,5 - Pereira: 5,0 - Garcia: 7,0 - Capdevila: 7,0 - Cesar: 5,5 (Rodrigo: 7,0) - Aimar: 6,0 - Gaitan: 5,5 - Matic: 6,0 - Witsel: 7,0 - Cardozo: 5,5 (Oliveira: 6,0)
Bongdaplus.vn