
Người Chelsea nói gì sau trận thua Juve?
Không có gì lạ khi sự thất vọng của các cầu thủ Chelsea lớn hơn rất nhiều so với trận thua West Brom mới đây tại Premier League. Juventus là một đối thủ khác hẳn, Champions League cũng là một đấu trường vô cùng danh giá mà Chelsea lại là nhà ĐKVĐ, thế nên có lẽ sẽ không đơn giản chỉ là sự thất vọng.
Thua Juventus 0-3, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 3 tại bảng E, dễ hiểu sao BLĐ đội bóng này nổi nóng thật sự và đã lập tức tính chuyện chia tay HLV Roberto di Matteo trước thời hạn. Bản thân HLV người Italia này cũng rất thất vọng về những gì đội bóng của mình đã thể hiện ở trận đấu này. Tuy nhiên ông cũng bảo vệ chiến thuật và cách dùng người của mình.

Di Matteo đã tin những còn người này sẽ hạ nổi Juventus
Phát biểu trên kênh Skysport, Di Matteo cho biết: "Tôi đã nghĩ đội hình đưa ra ở trận đấu này hoàn toàn có thể đánh bại được Juventus, nhưng nếu thua trận sẽ luôn phải đối mặt với hậu quả khôn lường". Nói về việc để Torres trên băng ghế dự bị và sự thất vọng ghê gớm của tiền đạo này, Di Matteo khẳng định: "Loại Torres khỏi đội hình chính ở trận đấu này, điều đó là hoàn toàn bình thường. Torres cũng giống như mọi cầu thủ của đội, không được đá chính ai cũng thất vọng nhưng tương lai của anh ấy sẽ vẫn là ở Chelsea".
HLV người Italia còn khẳng định: "Tôi đã muốn tạo nên một sự khác biệt ở trận đấu này khi bố trí tới 5 hậu vệ và có tới 3 trung vệ trước khung thành của thủ môn Petr Cech nhưng kết quả là gì, thật đáng thất vọng! Nếu như bàn thua đầu tiên của Chelsea là thiếu may mắn nhưng 2 tình huống thủng lưới còn lại thì rõ ràng các hậu vệ The Blues đã chơi không tốt. Khi hàng thủ chơi tồi, đội bóng không thể thắng. Chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp khi Shakhtar hoàn toàn có thể đánh bại Juve ở trận đấu cuối".

Nỗi thất vọng ghê gớm của Cech
Giống ông thầy, thủ môn Petr Cech cũng tỏ ra rất thất vọng sau trận thua. Thủ môn này cho biết: "Trước trận đấu, chúng tôi tự nhủ rằng vận mệnh đang trong tay mình, nhưng giờ không còn có thể tự quyết được nữa. Juventus rõ ràng đã chơi rất tốt ở trận đấu này và giờ họ chỉ cần thêm 1 điểm nữa là đi tiếp. Shakhtar đã lọt vào vòng sau nên chẳng thể tin họ sẽ đá hết sức ở vòng đấu cuối cùng, bất lợi rõ ràng đang thuộc về chúng tôi".
Thủ môn người Séc cũng nhấn mạnh: "Đây thực sự là khoảnh khắc đáng thất vọng của Chelsea. Mùa giải trước, mọi thứ diễn ra như trong giấc mơ, tôi không nói trận thua này như ác mộng nhưng đó thực sự là nỗi thất vọng khủng khiếp nhất".