
5 đội bóng may mắn nhất châu Âu trong 10 năm qua
1. Porto 2004
Đã gần 10 năm trôi qua từ khi Porto vô địch Champions League. Trên lý thuyết, họ không có chút hy vọng nào năm đó. Đội bóng của HLV Jose Mourinho chỉ vượt qua vòng tứ kết sít sao khi đánh bại M.U ở Old Trafford. Thua 1-2 ở Bồ Đào Nha, bàn thắng trong hiệp 1 của Paul Scholes cho M.U tưởng như đã định đoạt trận đấu. Kết quả 1-0 được giữ nguyên là đủ để Quỷ đỏ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, nhưng pha làm bàn vào phút cuối của Costinha đã giúp Porto xoay chuyển tình thế.

Đội hình xuất phát của Porto trong trận chung kết năm 2004 như sau: Vitor Baia, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Paulo Ferreira, Costinha, Maniche, Pedro Mendes, Deco, Derlei và Carlos Alberto. Trừ thủ thành Baia, hầu hết chỉ là những người vô danh nếu đặt cạnh các siêu sao Champions League khi đó. Tuy nhiên, họ đã giành chiến thắng xứng đáng trong trận chung kết khi đánh bại Monaco, cũng là một bất ngờ với tỷ số thuyết phục 3-0.
2. Liverpool 2005
Liverpool không vô địch Champions League 2005. Mà Steven Gerrard và Jerzy Dudek mới chính là những nhà vô địch. Đội bóng áo đỏ tưởng như bị loại từ trước Giáng sinh, nhưng 3 bàn trong hiệp 2 vào lưới Olympiakos giúp họ thoát hiểm ở vòng bảng. Trong lượt đấu loại trực tiếp, may mắn tiếp tục theo chân họ ở vòng đấu loại trực tiếp, nhất là trong trận bán kết với Chelsea.

Khi đó, dẫn dắt đội bóng áo xanh là Jose Mourinho, vừa chuyển tới London từ Porto mùa hè trước. Một pha ghi bàn rất đáng ngờ của Luis Garcia - về sau hay được nhắc tới là "bàn thắng ma", khi bóng có vẻ chưa qua vạch vôi, trong hiệp 2 giúp Liverpool vào chung kết.
Tại đó, họ có lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử các trận chung kết Champions League. Sau hiệp 1 tồi tệ, Liverpool bị AC Milan dẫn 3-0 và tưởng như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng một số thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 giúp đội bóng áo đỏ gỡ hòa 3-3, dù họ phải cần tới rất nhiều may mắn với hai pha cứu thua không tưởng từ Dudek trước mũi giày Andriy Shevchenko trong hiệp phụ. Dudek tiếp tục tỏa sáng ở loạt sút luân lưu và Liverpool đăng quang.
3. Rangers 2008
Glasgow Rangers, nay đã bị đánh rớt xuống hạng 3 Scotland, nhưng năm 2008 đã trở thành đội thứ 2 của Scotland trong 5 năm vào chung kết cúp châu Âu, cụ thể là UEFA Cup. Rangers chỉ giành quyền dự giải sau khi đứng thứ 3 ở bảng đấu của họ tại Champions League nhờ hơn Panathinaikos bàn thắng sân khách.

Họ vượt qua Werder Bremen rồi Sporting Lisbon ở các vòng loại trực tiếp chủ yếu nhờ thủ thành Allan McGregor. Trận bán kết với Fiorentina, vai trò của McGregor còn lớn hơn, khi anh là người hùng trên chấm phạt đền, dù Rangers rốt cuộc cũng gục ngã trước Zenit Saint Petersburg trong trận chung kết.
4. Manchester City 2012
Có thể còn gây tranh cãi, nhưng sau 4 năm bỏ ra 400 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, Man City mới có chức vô địch Premier League đầu tiên đầy may mắn. City thống trị giải đấu vào đầu mùa, nhưng rồi vì nhiều lý do họ chơi sa sút trông thấy và kém M.U 8 điểm khi mùa giải còn lại 6 trận.

Nhưng rốt cuộc họ đã đuổi kịp sau hàng loạt thất bại khó tin của đội bóng áo đỏ. May mắn nhiều nhất với City là vào ngày cuối cùng của mùa giải, khi họ ghi 2 bàn vào lưới QPR ở các phút 91 và 93 sau khi bị dẫn trước 2-1.
5. Chelsea 2012
Chelsea vượt qua Barcelona ở bán kết Champions League mùa trước không hẳn nhờ may mắn, nhưng trận chung kết thì với Bayern thì chắc chắn là như thế. Lối chơi phản bóng đá và sự nóng vội của đối thủ giúp Chelsea đánh bại Barca, nhưng họ vào chung kết trong tư thế cửa dưới.

Bayern có lợi thế sân nhà, chơi áp đảo suốt trận và công phá khung thành Petr Cech liên tục. Hàng loạt cơ hội tạo ra đã không được đội bóng tận dụng tốt và rốt cuộc họ chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 90 phút. Trong khi đó, "Hùm xám" lại bị trừng phạt bởi cơ hội gần như duy nhất của Chelsea do Didier Drogba thực hiện ở cuối hiệp hai. Bayern tiếp tục đá hỏng một quả phạt đền trong hiệp phụ và thua chung cuộc trên chấm luân lưu.
|