
Lăng Kính: Chưa đá đã nhận thua
1. Người đàn ông trong ảnh chỉ cho người ta nhìn thấy chiếc mũi khoằm rất giống với Begiristain. Và ai cũng hiểu rằng chuyến viếng thăm “ngôi nhà xưa” của vị cựu giám đốc Barca này có nghĩa gì: người ta đã đồn đại từ lâu rằng với việc bổ nhiệm ông, Man City đang muốn “Barca hóa” sân Etihad bằng việc mua về một loạt ngôi sao của đội bóng Tây Ban Nha.
Hôm qua, Zubizarreta lên tiếng phủ nhận thông tin này. Ông nói khá gay gắt: “Nếu mọi chuyện diễn ra như người ta đồn, thì chúng tôi sẽ bán sạch cầu thủ, chẳng còn người mà đá”. Theo Zubizarreta, bức ảnh trên chỉ là một sự nhầm lẫn. Người đàn ông mặc vest trong bức ảnh là thư ký kỹ thuật Luis Carlos Cuartero.
Cuartero, rất trùng hợp, có cái mũi khoằm giống Begiristain. Tờ Mundo Deportivo ngay lập tức đưa tin cải chính. Nhưng lời cải chính này chỉ đáng để tham khảo. Tất nhiên là Barca không muốn cho ai biết họ sắp bán cầu thủ, thậm chí nhiều cầu thủ. Còn tờ Mundo Deportivo kia thì đã quá nổi tiếng về việc thân thiết với sân Nou Camp.
2. Giám đốc bóng đá của Man City, Brian Marwood từng than thở rằng ông gần như không thể làm việc được với giới “cò cầu thủ”. Họ luôn chuẩn bị những cái giá “trên trời” để đón tiếp ông. Vì đơn giản, Marwood đại diện cho Man City. Cả thế giới biết Man City có tiền, và lúc nào cũng sẵn sàng chi rất nhiều tiền để có cầu thủ.

Cả thế giới biết Man City “cuồng” mua sắm, và cầu thủ của Man City tất nhiên cũng biết là họ đang thi đấu cho một CLB như thế nào. Thỉnh thoảng, niềm tin này được củng cố bởi một lời tuyên bố của Mancini (tôi thích người này, người khác) hoặc là một chuyến “công tác” của GĐTT Txiki Begiristain được đậy điệm không khéo léo như đã kể ở trên.
Thậm chí, ngay cả việc liên tục bổ nhiệm các lãnh đạo mới, Begiristain và Soriano, cũng tạo ra nhiều điều tiếng. Tại sao thuê cùng lúc hai cựu lãnh đạo Barca? Hay chí ít, tại sao phải thay lãnh đạo khi vừa vô địch nước Anh?
Khoan hãy nói đến hiệu quả của việc mua người ở Man City. Có một thực tế là nếu Begiristain đã tới Nou Camp thật, thì đó là một sự thừa nhận thất bại. Việc chuẩn bị cho một đội hình mới, những ngôi sao mới, là một cái tát dành cho đội hình hiện tại, là lời khẳng định đanh thép rằng chiến dịch 2012/13 của Man City là một sự thất vọng, đội hình cần được nâng cấp ngay.
3. Trên lý thuyết, cơ hội của Man City vẫn còn, mùa giải 2012/13 chưa thể coi là thất bại, thậm chí họ còn vừa tạo ra bước tiến với việc giành lại ngôi đầu bảng Premier League. Nhưng về mặt cảm tính, vẫn có nhiều CĐV có quyền thất vọng vì sự nhọc nhằn của đội bóng sau những khoản đầu tư quá lớn.
Trong số các “CĐV” ấy, có ông chủ của Man City. Và tiếc là họ lại để lộ ra sự thất vọng bằng cách xoay sở thay các nhà tuyển trạch, rồi bắn tin mua người khắp mọi nơi…
Trên lý thuyết, Man City có thể thắng Real Madrid. Nhưng liệu họ có làm được điều ấy? Nhất là khi thay vì phải suy nghĩ về Ronaldo, Mourinho, Oezil, Di Maria… thì thày trò Mancini lại phải lẩm nhẩm: ai sẽ thay mình? Guardiola, Busquets, Villa hay Pedro?
Chính cái sự “cuồng” mua sắm của Man City, là cách lý giải tuyệt vời cho sự thiếu ổn định triền miên của đội hình hiện tại.