
Juventus 3-0 Chelsea: Lão bà “tập bắn”
>> Aguero: "Man City phải hạ Real bằng mọi giá"
>> Mourinho chuẩn bị đi vào lịch sử
Xem tường thuật chi tiết trận đấu TẠI ĐÂY
Juventus tiếp đón Chelsea với tâm lý buộc phải chiến thắng. Trái lại, đại diện nước Anh bộc lộ rõ tư tưởng phòng ngự khi nhập cuộc với đội hình có đến 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và không có một tiền đạo thực thụ nào. Tuy nhiên, trước “Lão bà” thi đấu già dơ và nhuần nhuyễn đến từng chi tiết, kế hoạch của Chelsea sớm phá sản để rồi giờ đây nhà ĐKVĐ đang rơi vào hiểm cảnh.
Highlight: Juventus 3-0 Chelsea

Kế quả này khiến Chelsea rơi một mạch từ vị trí đầu bảng xuống thứ ba. Và với việc Shakhtar Donetsk giành chiến thắng 5-2 trên sân của Nordsjaelland để giành chiếc vé sớm của bảng E thì ĐKVĐ Chelsea đang đứng trước nguy cơ bị loại rất sớm. Bởi ở vòng đấu sau, Chelsea không còn quyền tự quyết khi Juventus chỉ cần kiếm một kết quả hòa trên sân của Shakhtar.
Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu tại Juventus Stadium, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm đưa ra lời cảnh báo khi cú dứt điểm của Stephan Lichtsteiner ở phút thứ 4 đập người thủ môn Cech bật trúng cột dọc rồi ra ngoài. 5 phút sau, Chelsea có được cơ hội đầu tiên và cũng là sáng sủa nhất trong cả trận khi Oscar dẫn bóng từ sân nhà qua tới 3 cầu thủ rồi kiến tạo đẹp nhưng Eden Hazard lại không thể thắng nổi Gianluigi Buffon.
Sau những tình huống cứu thua liên tiếp, rút cuộc thì Cech cũng phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên ở phút 38. Bàn thắng đến có phần may mắn nhưng xứng đáng với Juventus khi Andrea Pirlo sút bóng ngoài vòng cấm đập chân (cũng có một phần ý đồ nhất định) của Quagliarella khiến bóng đổi hướng làm cho Cech không kịp quay lại cứu bóng.

Trong hiệp hai, thế trận của Chelsea còn tệ hơn nữa. Cầm nhiều bóng nhưng hàng tiền vệ của họ không tạo ra bất kỳ tình huống ăn bàn đáng kể nào. Trái lại, Juventus chơi hưng phán, mỗi pha lên bóng đều có ý đồ rõ ràng và luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Bàn thắng thứ hai đến ở phút 61 như một lẽ tất yếu. Kwadwo Asamoah có bóng bên góc trái vòng cấm đã tìm thấy sơ hở để chuyền ra cho Vidal từ tuyến hai băng lên dứt điểm một lần nữa đổi hướng đánh bại Cech.
Không còn gì để mất, Chelsea bắt đầu chuyển sang sơ đồ tấn công nhưng chính lúc này hậu phương của họ lại lộ ra nhiều khoảng trống để cho Juventus khai thác bằng những đợt phản công. Chỉ vài phút sau khi vào sân, tiền đạo nhỏ con Giovinco đã ấn định tỉ số 3-0 ở phút bù giờ thứ nhất bằng pha “xâu kim” Cech trong pha đối mặt.
Như vậy, sau hai trận hòa liên tiếp trên sân nhà tại Serie A thì Juventus cũng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng.
Đội hình thi đấu
Juventus: 1-Gianluigi Buffon; 15-Andrea Barzagli, 19-Leonardo Bonucci, 3-Giorgio Chiellini; 26-Stephan Lichtsteiner (4-Martin Caceres 67), 23-Arturo Vidal, 21-Andrea Pirlo, 8-Claudio Marchisio, 22-Kwadwo Asamoah; 27-Fabio Quagliarella (6-Paul Pogba 88), 9-Mirko Vucinic (12-Sebastian Giovinco 84)
Chelsea: 1-Petr Cech; 2-Branislav Ivanovic, 24-Gary Cahill, 4-David Luiz, 3-Ashley Cole; 28-Cesar Azpilicueta (13-Victor Moses 59), 12-John Obi Mikel (9-Fernando Torres 70), 7-Ramires, 10-Juan Mata; 17-Eden Hazard