
Ngày xưa, thực ra, chưa hề quá xa. Lần gần nhất Real Madrid vô địch Champions League mới cách đây có 10 năm. Mười năm nghe qua có vẻ dài, nhưng phải biết rằng còn biết bao ông lớn khác phải chờ đợi ngày vinh quang còn lâu hơn thế. Bản thân Real Madrid cũng phải chờ tới 32 năm cho chức vô địch thứ 7 (từ 1965/66 tới 1997/98).
Tuy nhiên, điều đáng nói trong quãng thời gian từ chiến thắng trước Leverkusen ở Hampden Park tới nay, Real Madrid nhiều thời điểm đã bị đẩy xuống đừng hàng thứ hai trong danh sách những đội bóng dự Champions League. Họ từng trải qua 6 năm liền không vượt qua nổi vòng 1/8. Điều đó chỉ thay đổi với sự xuất hiện của Mourinho. Ngay trong năm đầu tiên, "Người đặc biệt" không những giúp Real xóa "dớp" vòng 1/8, mà còn tiến tới bán kết, nơi họ bị đánh bại bởi đội bóng sau đó lên ngôi vô địch Barca.
Năm nay, mọi chuyện có vẻ còn thuận lợi hơn cho Real Madrid. Sau khi dẫn đầu vòng bảng một cách thuyết phục với thành tích toàn thắng, Real Madrid đã thực sự gặp may với những lễ bốc thăm. Nếu ở vòng 1/8, đối thủ của họ chỉ là CSKA Moscow, thì ở tứ kết, thách thức cho họ thậm chí còn được đánh giá là nhẹ nhàng hơn, đó là đại diện đảo Síp APOEL. Đáng nói hơn, kết quả phân nhánh cho thấy Real Madrid sẽ chỉ phải đụng Barca, kẻ mà họ ngại gặp nhất ở thời điểm này, ở Chung kết.
Tuy nhiên, theo Mourinho, kết quả bốc thăm thế nào cũng không ảnh hưởng tới tham vọng đưa Real Madrid trở lại vị thế "đại gia" châu Âu của ông. "Tôi muốn chiến thắng ở các trận tứ kết Champions League để đưa Real Madrid vào bán kết năm thứ hai liên tiếp", Mourinho phát biểu. "Đây là điều thực sự quan trọng, sau bao nhiêu năm Real không được xem là một trong những đội bóng hàng đầu".
"Khi tôi tới đây, chúng tôi không nằm trong số những đội bóng được đánh giá cao nhất", Mourinho nói tiếp. "Chúng tôi phải xếp sau rất nhiều đội khác trước khi lễ bốc thăm diễn ra. Nhưng bây giờ chúng tôi đã là đội bóng giành được nhiều điểm nhất, và có thể sang năm tới, chúng tôi sẽ trở lại với vị thế hạt giống hàng đầu. Tôi muốn giúp Real Madrid khẳng định vị thế một lần nữa".
Khi được hỏi về kịch bản một trận Chung kết với đại kình địch Barca ở Munich, vị HLV người Bồ tỏ ra cẩn trọng: "Khi nào chúng tôi vào tới bán kết, chúng tôi sẽ bắt đầu nghĩ tới việc lọt vào trận Chung kết. Còn bây giờ, bước đi tiếp theo của chúng tôi chỉ có thể là các trận bán kết".
XEM THÊM:
bongdaplus.vn