
VÌ LA LIGA, VÌ CẢ CHÂU ÂU
Đơn giản vì sau những trận thua mất mặt trước các đội bóng Đức, hai gã khổng lồ của bóng đá xứ Bò tót cần phải gỡ gạc thể diện, không chỉ cho chính mình mà cho cả... UEFA. Và nó cũng không chỉ đơn giản là chuyện cứu vãn danh dự cho cả châu Âu, ở mùa giải mà người Anh đã sạch bóng sau vòng 1/8, còn những đại diện cuối cùng của Serie A (Juventus) và Ligue 1 (PSG) cũng dừng chân tại tứ kết.
Đó còn là chuyện mặt mũi của Chủ tịch Michel Platini, trong bối cảnh UEFA đã hơn một lần bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch khi bốc thăm phân cặp tứ kết và bán kết. Nhưng liệu động lực lớn lao ấy có thể giúp người TBN làm nên điều kỳ diệu? Nhìn cái cách Barca (thua Bayern 0-4) và Real Madrid (thua Dortmund 1-4) gần như chỉ biết giơ mặt chịu đòn trên đất Đức, câu trả lời rõ ràng là cực khó.

Chủ tịch UEFA, Michel Platini bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ về khẩu hiệu Fair Play
Sau thất bại nặng nề nhất trong lịch sử dự Cúp C1/Champions League, chỉ có một điều kỳ diệu mới có thể giúp Barca đi tiếp. Có thể, quá khứ sẽ nêu tên Partizan (thua QPR 2-6 ở UEFA Cup mùa 1984/85, thắng lại 4-0 tại lượt về), Leixoes (thua Chaux de Fonds 2-6 tại Cúp C2 mùa 1960/61, thắng 5-0 lượt về) và... Real Madrid (thua M’gladbach 1-5 ở UEFA Cup mùa 1985/86, thắng 4-0 lượt về) như những ví dụ tuyệt vời cho viễn cảnh ngược dòng của người Catalan. Tuy nhiên, những kỳ tích ấy chỉ diễn ra tại các sân chơi hạng 2, hoặc khi bóng đá vẫn ở “thuở hồng hoang”.
Cũng có thể, hiện tại nói rằng Barca đang sở hữu một điều kỳ diệu mang tên Lionel Messi. Nhưng hãy nhớ lại xem Leo đã làm được gì trong 90 phút vật vờ tại Allianz Arena vì chưa bình phục chấn thương. Và cũng đừng quên là rạng sáng qua, Barca đã bị Bilbao cầm chân như thế nào bất chấp sự bùng nổ của El Pulga (1 bàn, 1 kiến tạo).
ĐIỆP VỤ “TRES CERO”
Trong bối cảnh ấy, có lẽ mọi hy vọng của La Liga và cả châu Âu sẽ dồn vào Real Madrid. Và khác với thái độ chấp nhận thất bại của Barca, Kền kền trắng đang tràn đầy quyết tâm. Ngay sau thất bại 1-4 trên sân Dortmund, tờ AS đã cho chạy chuyên trang “Operacion tres cero” hay “Điệp vụ 3-0”, để nói về khả năng đi tiếp của Real. Còn HLV Jose Mourinho thì đưa ra mệnh lệnh: “Không gì là không thể, kể cả phải... chết trên sân”.
Cựu danh thủ Emilio Butragueno cũng tuyên bố: “Với chúng tôi thì việc ghi 3-4 bàn ở Bernabeu là quá đơn giản”. Và trên thực tế, người Madrid hoàn toàn có lý do để nuôi hy vọng. Chỉ sau 171 trận đấu dưới quyền Mourinho, họ đã ghi được tới 454 bàn thắng, tức trung bình 2,65 bàn/trận. Ngay mới đây, họ cũng vừa thắng trận derby Madrid theo cách khá nhàn nhã dù cất Ronaldo và một loạt trụ cột.
Nhưng tất nhiên, nói bao giờ chẳng dễ hơn làm. Cũng như ai mà biết Kền kền trắng lại bị bắn hạ ở Signal Iduna Park, trong trận đấu mà Pepe gần như phải van vỉ Lewandowski, khi nói với tiền đạo Ba Lan là “ghi 4 bàn rồi còn mà chưa đủ à?”.

Tiếng nói lịch sử: 3 bàn là chuyện nhỏ?
3 bàn có thể là cách biệt mênh mông với bất kỳ đội nào, nhưng Real Madrid vẫn có thể nuôi hy vọng. Bởi họ từng có 3 lần ngược dòng thành công sau khi để thua với khoảng cách từ 3 bàn trở lên ở lượt đi tại các cúp châu Âu. Kền kền trắng thậm chí từng vượt qua cách biệt 4 bàn trước M’gladbach, cũng là một đội bóng Đức. Như nhận định của tờ Marca, Real hoàn toàn có thể lội ngược dòng trước trước Dortmund, tương tự trận đấu với Derby County tại Cúp C1 mùa 75/76.

THỐNG KÊ
1. Dortmund là đội duy nhất vẫn bất bại ở Champions League mùa này (thắng 7, hòa 4).
12. Với 10 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, Lewandowski đã đóng góp trực tiếp vào 12/22 bàn thắng của Dortmund ở Champions League 2012/13, chiếm tỷ lệ 54,5%.
62. Khoảng thời gian có nhiều bàn thắng nhất Champions League mùa này là 15 phút cuối trận với 62 lần lưới rung.
106. Trận thua 1-4 trên sân Dortmund là thất bại nặng nề nhất trong 106 lần cầm quân ở Champions League của HLV Jose Mourinho.
360. Đã có 360 bàn được ghi tính từ vòng bảng mùa này, Bayern (26 bàn), Real (24) và Dortmund (22) là 3 đội ghi nhiều bàn nhất.
DANH SÁCH TREO GIÒ
Alba (Barcelona)
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
12 bàn: Ronaldo (Real Madrid)
10 bàn: Lewandowski (Dortmund)
8 bàn: Messi (Barcelona), Yilmaz (Galatasaray)