Lần gần nhất Barca để thua từ 4 bàn trở lên đã cách đây 6 năm. Khi đó, họ tạo ra lợi thế dẫn Getafe 5-2 ở lượt đi tại Cúp Nhà vua nhưng đã phải chịu cú sốc bị loại thua 4-0 ở lượt về. Trong quá khứ, họ cũng đã từng để thua Cologne, AC Milan và Dynamo Kiev tại châu Âu với cùng tỉ số 4-0 nhưng cú sốc trước Bayern Munich là sâu đậm hơn cả nhất là trong thời đại bùng nổ Internet như hiện nay.
Thống kê từ Who Scored và Squawka cho thấy ngoài quyền kiểm soát bóng và …thẻ phạt, Barca đã thua kém đối thủ ở các con số rất quan trọng khác như sút bóng nói chung (4 so với 15 của Bayern), trúng cầu môn (1 so với 10), phạt gọc (4 so với 11) và đau đớn nhất phải là bàn thắng (0-4).
Phác đồ cho thấy sự khác biệt trong tấn công của hai đội
Bayern có thể nhường thời lượng cầm bóng lại cho đội bóng đến từ Tây Ban Nha, nhưng mỗi khi họ tăng tốc là y như rằng khung thành Valdes đặt trong tình trạng báo động. Còn Barca, họ chỉ chuyền bóng qua lại quanh quẩn ở giữa sân mà rất ít khi xâm nhập được vòng cấm địa khi các mũi tấn công đã bị chia cắt hoàn toàn.
Nhìn chung Barca đã và vẫn sẽ nhất quán chơi tiki-taca, nhưng có điều lối chơi này của họ đã không còn mới mẻ và đang có dấu hiệu bị bắt bài. Còn nhớ ở thất bại 1-2 gần nhất trước Real Madrid tại La Liga, kình địch của họ chỉ giữ bóng được 28% cả trận nhưng lại giành trọn 3 điểm, hay trước đó là Milan cũng khiến Barca khốn khổ với chiến thắng 2-0 tại tứ kết lượt đi Champions League.
Có thể đội bóng xứ Catalan luôn muốn làm mới tiki-taca bằng cách chiêu mộ Alex Song, Alexis Sanchez ở những kỳ chuyển nhượng trước hay đang tiếp tục liên hệ với ngôi sao trẻ Neymar. Tuy nhiên, những gì hai cái tên đầu tiên làm được cho đến lúc này là khá mờ nhạt trong khi theo đuổi Neymar cũng được xem là sự mạo hiểm lớn.
Hàng thủ của Barca bộc lộ quá nhiều sai lầm
Dĩ nhiên khi thua 4 bàn không gỡ trách nhiệm không nhỏ thuộc về hàng phòng ngự và người ta sẽ chỉ ra ngay ảnh hưởng của việc thiếu vắng Carles Puyol và Javier Mascherano vì những chấn thương. Song thực tế những yếu điểm trong phòng thủ của Blaugrana đã hiện ra từ lâu, mà vết gợn lớn nhất là đội hình của họ dâng lên quá cao và không kịp xoay xở trước những đợt phản công nhanh của đối phương.
Còn ở phía trên, Messi gần như mất tích và có lẽ anh vẫn chưa đạt sung sức 100% (như chính anh thừa nhận). Pedro và Sanchez không gây ra mối đe dọa nào về phía khung thành Bayern, khác xa những gì Muller đã làm được cho đội bóng Đức. Hai cơ hội tốt nhất của Barca được đặt vào hậu vệ trẻ Bartra nhưng anh đã ném đi một cách đáng tiếc.
Messi gần như vô hại ở trận đấu vừa qua
Có thể Barcelona sẽ đăng quang tại La Liga trong ít ngày tới, nhưng tại châu Âu, có thể cảm nhận họ đã không còn khiến tất cả các đối thủ phải e sợ như một vài năm trước. Dù có thành tích lọt vào bán kết Champions League 6 năm liên tiếp nhưng còn đường từ đầu mùa của họ thiếu thuyết phục với những trận thua trước Celtic, AC Milan và giờ là Bayern Munich.
Nói Barca đang đi giật lùi là hơi chủ quan, nhưng thứ vũ khí tiki-taca của họ thì vẫn đứng yên tại chỗ. Nếu muốn khẳng định lối chơi này chưa đến hồi kết, Blaugrana cần phải làm nên cú ngược dòng không tưởng ở trận lượt về tại Nou Camp. Quá khứ đã có kỳ tích Real Madrid thắng Borussia Monchengladbach 5-1 năm 1985 hay trước đó Partizan Belgrade đánh bại QPR 6-2. Nhưng chưa có đội bóng nào ngược dòng được khi để thua 4-0 ở lượt đi.
J.G (Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)