
REAL VỚI KHOẢNG CÁCH 2 TUỔI VÀ 5KM
Tất nhiên, có rất nhiều cách để lý giải “cơn động đất mạnh 4,1 độ Richter” ở Signal Iduna Park. Đó có thể là những phân tích từ góc độ chiến thuật, cách tiếp cận và cả khía cạnh tâm lý. Tuy nhiên, sự khác biệt dễ nhìn thấy nhất giữa hai đội chính là... thể lực. Bởi 1 ngày sau khi Pique thừa nhận, sở dĩ Barca thảm bại tại Allianz Arena là bởi “các cầu thủ Bayern nhanh hơn và khỏe hơn”, chuyện tương tự đã diễn ra tại tổ ấm của Dortmund.
Ở Signal Iduna Park rạng sáng qua, người Madrid đã thất bại toàn diện trong màn đua sức với đội chủ nhà. Họ kém cả trong các tình huống tranh chấp tay đôi lẫn đua tốc độ, và người duy nhất có thể đối đầu sòng phẳng với các cầu thủ Dortmund là Ronaldo thì thường xuyên được 2-3 đối thủ chăm sóc. Chính vì đuối sức, Real Madrid đã không cầm được bóng quá lâu, chứ đừng nói đến tổ chức tấn công. Để rồi trong một ngày kỳ lạ, thủ thành Diego Lopez bỗng trở thành người chuyền cho Ronaldo nhiều nhất chứ không phải Higuain hay Oezil.
Thống kê sau trận đã nói lên sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội. Các học trò của HLV Juergen Klopp đã chạy nhiều hơn người Madrid tới 5km (118,69 so với 113,32). Và nếu lật lại những cuộc chạm trán giữa hai đội ở vòng bảng mùa này, cách biệt thậm chí còn lớn hơn nhiều. Trong trận thắng 2-1 trên sân nhà, các cầu thủ Dortmund đã di chuyển tới 121,7km, trong khi Real Madrid chỉ là 111,8km. Còn ở trận hòa 2-2 tại Bernabeu, những con số này lần lượt là 121,4km và 111,1km.

Nguyên nhân của sự chênh lệch này là khá dễ hiểu: dàn cầu thủ chủ nhà trẻ hơn đối thủ 2 tuổi (trung bình 24,7 so với 26,7 của Real). Tất nhiên, chạy nhiều chưa chắc đã ra chiến thuật. Nhưng có thể nói, sự áp đảo về thể lực chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Real Madrid thảm bại trên đất Đức. Còn hiểu một cách đơn giản, “Kền kền” bay thấp thì... thua.
EL CLASICO GIỜ LÀ DER KLASSIKER
Chuyện tương tự cũng đã diễn ra 24 giờ trước đó tại Allianz Arena, nơi Barca thường xuyên hụt hơi trong những cuộc tranh chấp với Bayern. Sau trận, tờ La Vanguardia thậm chí còn dành nguyên một trang để phân tích vì sao người Catalan đuối sức. Theo đó, sở dĩ Barca thua sút về thể lực là bởi họ có tới 9 cầu thủ đã chơi hơn 3.000 phút mùa này, thậm chí là 10 nếu tính cả Mascherano (2.995 phút).
Ở đối diện, con số này của Bayern chỉ là 5, gồm Neuer (3.960 phút), Dante (3.728), Lahm (3.671), Schweinsteiger (3.239) và Mueller (3.112). Và trong khi HLV Vilanova và cả trợ lý Roura của Barca rất ngại thay đổi, ông thầy Jupp Heynckes lại xoay vòng cực tốt. Bằng chứng là ngay cả một trụ cột của Hùm xám như Robben (1.795) cũng chỉ thi đấu nhiều hơn chút ít so với tiền vệ trẻ Thiago của đội bóng Catalan (1.623).
Tuy nhiên, giờ nói những chuyện này e là quá muộn. Dù vì lý do gì, người TBN cũng đã thất bại toàn diện trong các cuộc đối đầu với các đại diện của Bundesliga. Mộng El Clasico ở trận chung kết Champions League mùa này sắp tan thành bọt nước. Và tiếng Đức có lẽ mới là ngôn ngữ chính thức ở Wembley ngày 25/5 tới, trong cuộc chạm trán kinh điển mới mang tên “Der Klassiker”.
NỐI DÀI ÁM ẢNH BÁN KẾT
Mùa 2012/13 này là lần thứ 24 trong lịch sử, Real Madrid lọt vào bán kết Cúp C1/Champions League. Tuy nhiên, đây là cái ngưỡng khá đen đủi khi chỉ 12/23 lần trước đó, họ lọt vào chung kết và 9 lần đăng quang. Tính ra, tỷ lệ bị loại ở bán kết của Kền kền trắng lên tới 47,8%.
CON SỐ:
1. Trận thua Dortmund mới là lần đầu tiên, một đội bóng của Mourinho nhận 4 bàn thua ở Champions League.
1-4. Đây là lần thứ 3, Real thua 1-4 ở Cúp C1/Champions League. Hai lần trước họ thua Bayern mùa 1986/87 (lượt về thắng 1-0) và Derby County mùa 1975/76 (thắng 5-1).
25. Cái dớp thua trận trên đất Đức đã tiếp tục nối dài với Real, khi họ nhận trận thua thứ 18 (thắng 1, hòa 6).
51. Ronaldo đã có 51 bàn và vươn lên thứ 4 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất Cúp C1/Champions League, ngang Thierry Henry.
2008. Để Lewandowski mở tỷ số ở phút thứ 8, Real đã lần đầu tiên thủng lưới trong 10 phút đầu ở Champions League kể từ trận thua Juventus 1-2 năm 2008 (Del Piero, phút thứ 5).