
Pha càn lướt ghi bàn của Brandao ở đúng phút 90 trên sân Giuseppe Meazza rạng sáng nay đã dập tắt hy vọng giành vé vào tứ kết của Inter. Mặc dù Giampaolo Pazzini sau đó kịp ghi thêm một bàn an ủi từ chấm 11m, mang về thắng lợi 2-1 ở trận lượt về vòng knock-out cho Inter, song họ vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách (lượt đi thua 0-1).
Ngọn lửa hy vọng đã được thổi bùng trong tâm trí nhà vô địch năm 2010 sau bàn khai thông bế tắc của Diego Milito ở phút 75. Nhưng rồi, nhiều cầu thủ Inter đã đổ gục và bật khóc trên sân ngay sau cú dứt điểm lạnh lùng của Brandao. Bên đường biên, HLV Ranieri chết lặng với khuôn mặt bần thần.
Thất bại đau đớn này sẽ càng chất thêm gánh nặng áp lực lên đôi vai của chiến lược gia 60 tuổi. Phát biểu sau trận đấu, ông cho rằng Inter là đội đã chơi tốt hơn trong cả hai lần đụng độ, nhưng họ bị loại vì không có được may mắn như đối thủ.

Bàn thắng của Brandao kết liễu số phận Inter
“Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn trong 180 phút thi đấu với Marseille. Vì thế, chúng tôi bị loại là điều không công bằng. Họ đã ghi được một bàn ở thời gian bù giờ trận lượt đi (ghi bởi Andre Ayew) và hôm nay điều đó lại lặp lại. Suốt cả hai lượt trận chúng tôi chỉ phải nhận có đúng 3 cú sút. Nhưng đây là bóng đá và nó tồn tại cả vẻ đẹp lẫn sự xấu xí” – Ranieri chống chế.
Dù bị loại nhưng Ranieri vẫn khăng khăng khẳng định Inter không cần một cuộc thay máu cho đội hình già nua hiện tại. Ông lập luận: “Đây không phải là một năm tốt đẹp. Nhưng Inter không cần một cuộc cách mạng. Lãnh đạo đội thống nhất quan điểm rằng điều đó là không cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Inter sẽ không chấp nhận bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Về phía đội khách Marseille, HLV Didier Deschamps bảo vệ quan điểm đội bóng của ông xứng đáng giành quyền đi tiếp sau khi có màn trình diễn tuyệt vời. Ông nói: “Chúng tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn và không thể ghi bàn. Nhưng tôi tin chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Hôm nay, hai đội đều có cơ hội của mình”.
Đây là lần đầu tiên Marseille góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất của Champions League kể từ sau khi họ nâng cúp vô địch giải đấu này hồi năm 1993.
- XEM THÊM:
bongdaplus.vn