
Hàng công của Real Madrid đang thi đấu rất tốt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, có thể khẳng định đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chơi tấn công hay bậc nhất châu Âu. Nhưng cũng không nên vì những cơn mưa bàn thắng mà các tiền đạo tạo ra, không nên vì những màn trình diễn ấn tượng của các siêu sao Benzema, Higuain, Oezil, Kaka, đặc biệt là Ronaldo…, mà quên mất một điều rằng: Sự hiệu quả ở phòng ngự cũng góp công rất lớn làm nên thành công của Real.
Thực tế, hàng công của Real mấy mùa giải trở lại đây luôn thi đấu tốt và đều đặn “nổ súng”. Nhưng rốt cục, họ vẫn luôn phải chuốc lấy thất bại, mà nguyên nhân sâu xa không gì khác đến từ sự lỏng lẻo ở hàng thủ. Tại Champions League, Real Madrid từng bị một đội bóng hạng trung như Werder Bremen sút tung lưới tới 3 lần trong 1 trận ở vòng bảng và bị Roma bắt vào lưới nhặt bóng đến 4 lần (chia đều cho 2 trận ở vòng knock-out mùa 2007/08). Họ cũng từng bị Liverpool vùi dập 5 bàn không gỡ trong 2 lượt trận ở vòng loại trực tiếp Champions League 2008/09. Hay như ở vòng bảng Champions League 2009/10, Real cũng từng bị đội khách Milan sỉ nhục với 3 bàn thua.

Lối chơi phòng ngự của Real Madrid đã lột xác kể từ khi Mourinho về. Đến thời điểm này của mùa giải, mành lưới của đội bóng Hoàng gia mới 3 lần bị rung lên. Trong đó, ngoại trừ pha ghi bàn không kịp trở tay của Pontus Wernbloom bên phía CSKA Moscow ở trận lượt đi cách đây 3 tuần, 2 bàn thua còn lại trước Dinamo Zagreb đều bị ghi ở những phút cuối trận, khi đội bóng Hoàng gia dẫn trước tới 6 bàn và HLV Mourinho quyết định rút hầu hết các trụ cột ra sân, đồng thời chủ động yêu cầu các học trò đá chùng xuống nhằm giữ sức.
Có thể nhiều người còn ghi ngờ về khả năng phòng ngự của Real khi nhìn vào hàng thủ chắp vá dưới thời Mourinho, đặc biệt là ở mùa giải này. Đúng là Mourinho đã có những cách bố trí khiên cưỡng: Đó là việc kéo hậu vệ phải Ramos vào đá cặp trung vệ với Pepe và đẩy lão tướng Carvalho lên băng ghế dự bị; đó là việc để hết Lass đến Coentrao, rồi Arbeloa án ngữ bên hành lang phải thay Ramos; đó là những lần Người đặc biệt thử tạo cơ hội cho trung vệ trẻ người Pháp Varane ra sân thi đấu… Nhưng, những con số không biết nói dối. Real ở Champions League mùa này giữ sạch lưới 5/7 trận. Trong đó, lưới của họ mới 1 lần bị rung lên khi đá ở Bernabeu.
Rõ ràng, Real đang phòng ngự cực tốt. Thống kê chỉ ra rằng, trong 19 trận đấu mà Người đặc biệt cầm quân ở Champions League, có tới 13 trận, đội bóng Hoàng gia giữ sạch lưới. Trong đó, nếu tính đến hết vòng knock-out của mùa trước, các đối thủ cũng chỉ 3 lần khuất phục được thủ môn Casillas. Tất nhiên, nói một cách công bằng, thành tích phòng ngự tuyệt vời trên không hẳn là nhờ vào sự xuất sắc của các hậu vệ Real. Mà điều đó còn nhờ vào tính khoa học, sự chuẩn xác và yếu tố kỷ luật mà HLV Mourinho đã truyền cho các học trò. Và dĩ nhiên, cũng một phần bởi Real chơi tấn công quá tốt. Cũng nhờ đó, họ không mấy khi để đối thủ có nhiều cơ hội chơi tấn công.
Bongdaplus.vn