
Quả thật, nếu xem CSKA Moscow thi đấu trước Dinamo Moscow sẽ thấy ngãn ngẩm thật. Thậm chí, nếu bi quan, hoàn toàn có thể nghĩ đến một thảm kịch cho họ giống như Leverkusen ở Nou Camp. Ở thời điểm này, khi Real Madrid và Cristiano Ronaldo quyết không chịu kém Barca bất kỳ điểm gì, hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản: Real dồn toàn lực để Ronaldo phá kỷ lục 5 bàn/trận tại Champions League của Messi, và tái hiện ngay một trận thắng hủy diệt trên sân nhà.
Không cần nói thì ai cũng biết Bernabeu đầy cạm bẫy chẳng khác gì Nou Camp. Bất kỳ kẻ nào đến đây đều phải xác định trước tâm lý hứng chịu một màn tra tấn khủng khiếp khi mà Benzema, Ronaldo, Oezil… đang ở phong độ và tâm lý ổn định nhất. Chuyện ghi bàn với họ dễ như trở bàn tay. Thậm chí, chiến thắng đậm cho Real là điều dễ đoán nhất trong bất cứ trận đấu nào họ chơi tại sân nhà. Nhưng dẫu sao, vẫn phải có một khe cửa nhỏ nào đó cho các đối thủ. Có 2 phương án: hoặc là hãy chơi như… Barca, nếu không thì cố gắng phòng ngự mà chờ may mắn và thời cơ để “bắn trộm”.
Đá như Barca là điều không tưởng, cách duy nhất mà CSKA Moscow có thể làm là phòng ngự thật kiên cố, phản công thật nhanh, thật chính xác. Nói thì dễ, nhưng làm được lại là điều cực khó. HLV Slutsky đã chỉ ra cụ thể những điểm cần làm ở trận này: “bắt chết” C.Ronaldo, chia cắt Oezil và hạn chế phạm vi hoạt động của Benzema. Ba nhiệm vụ quá khó khăn nếu không muốn nói là bất khả thi, nhất là trong hoàn cảnh họ có thể vắng tiền vệ tổ chức Honda, thủ môn Akinfeev và đặc biệt là tiền vệ có kỹ thuật, sức càn lướt Mark Gonzalez.
Quá khó cho CSKA Moscow, nhưng đó là con đường duy nhất để họ đối phó với Real.
Bongdaplus.vn