
“Ibrahimovic là mối đe dọa lớn nhất cho Barcelona”, HLV Guardiola đã nói vậy sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League mùa này. Điều đó thực ra không phải bàn cãi. Nhưng có lẽ ngay cả Pep cũng sẽ ngạc nhiên với phong độ hủy diệt của cậu học trò cũ. Cú đúp vào lưới AS Roma là bàn thắng thứ 7 của Ibra chỉ tính từ đầu tháng 3. Nói cách khác, chân sút 30 tuổi này “nổ súng” liên tiếp ở cả 4 vòng đấu gần đây.
Ibra như chưa bao giờ thèm khát ghi bàn đến thế. Trước AS Roma, anh tung ra tới 9 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, một kỷ lục mà chưa cầu thủ nào với tới tại Serie A mùa này. “Tôi đang cảm thấy rất phấn khích trước màn tái ngộ Barcelona”, ngôi sao người Thụy Điển tuyên bố sau chiến thắng ở vòng 29 Serie A.
Một cá nhân xuất sắc như Ibra có thể làm đòn bẩy cho cả đội bóng. Điều đó đang diễn ra ở San Siro. Nếu không có những bàn thắng của Ibra thì chưa chắc AC Milan còn ung dung ở ngôi đầu BXH Serie A. Họ đã bị Parma lấn lướt (vòng 28) trước khi Ibra ghi bàn giải tỏa tâm lý bế tắc cho các đồng đội. Họ đã có hiệp 1 khổ sở ở trận đấu với AS Roma (vòng 29) trước khi cựu tiền đạo Ajax san bằng tỷ số, rồi ấn định chiến thắng bằng một pha ghi bàn đơn thương độc mã.
Ánh hào quang tỏa ra từ Ibra đủ che lấp những bất ổn trong cỗ máy của HLV Allegri. Có một thống kê đáng chú ý ở trận gặp AS Roma, Milan chỉ thực hiện 262 đường chuyền thành công, kém nhất so với chính họ từ đầu mùa giải (trung bình mùa này Milan thực hiện thành công 455 đường chuyền/trận). Những đường chuyền thiếu đi độ chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lối chơi. Đấy là trên lý thuyết, còn thực tế AC Milan vẫn tìm đến chiến thắng. Đơn giản vì họ có Ibra.
Với 29 bàn thắng tích cóp trên mọi mặt trận, Ibrahimovic đã cán ngang thành tích kỷ lục trong sự nghiệp của anh tại mùa 2008/09 (khi đó chân sút này ghi tổng cộng 29 bàn trong màu áo Inter). Còn rất nhiều thời gian để “sát thủ” người Thụy Điển lập kỷ lục mới ở mùa giải này. Nhưng có lẽ điều đó không quan trọng bằng việc Ibra làm được gì cho AC Milan. Serie A coi như tạm xong với khoảng cách an toàn với Juventus. Còn Champions League mới là sân khấu mà đại diện Italia cần đến Ibra nhất. Đặc biệt là Barcelona, đối thủ mà Ibrahimovic hiểu rõ hơn bất kỳ đồng đội nào ở Milan.
Bốn tháng trước, Ibra từng làm tung lưới đội bóng cũ trong trận đấu tại vòng bảng nhưng vẫn không thể giúp Milan tránh khỏi thất bại 2-3 ngay tại San Siro. Chân sút người Thụy Điển chắc chắn không muốn tái diễn kỷ niệm buồn đó trong màn đại chiến vào đêm thứ Tư tới. Đến đây đi, Messi!
Ibra như chưa bao giờ thèm khát ghi bàn đến thế. Trước AS Roma, anh tung ra tới 9 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, một kỷ lục mà chưa cầu thủ nào với tới tại Serie A mùa này. “Tôi đang cảm thấy rất phấn khích trước màn tái ngộ Barcelona”, ngôi sao người Thụy Điển tuyên bố sau chiến thắng ở vòng 29 Serie A.
Một cá nhân xuất sắc như Ibra có thể làm đòn bẩy cho cả đội bóng. Điều đó đang diễn ra ở San Siro. Nếu không có những bàn thắng của Ibra thì chưa chắc AC Milan còn ung dung ở ngôi đầu BXH Serie A. Họ đã bị Parma lấn lướt (vòng 28) trước khi Ibra ghi bàn giải tỏa tâm lý bế tắc cho các đồng đội. Họ đã có hiệp 1 khổ sở ở trận đấu với AS Roma (vòng 29) trước khi cựu tiền đạo Ajax san bằng tỷ số, rồi ấn định chiến thắng bằng một pha ghi bàn đơn thương độc mã.
Ánh hào quang tỏa ra từ Ibra đủ che lấp những bất ổn trong cỗ máy của HLV Allegri. Có một thống kê đáng chú ý ở trận gặp AS Roma, Milan chỉ thực hiện 262 đường chuyền thành công, kém nhất so với chính họ từ đầu mùa giải (trung bình mùa này Milan thực hiện thành công 455 đường chuyền/trận). Những đường chuyền thiếu đi độ chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lối chơi. Đấy là trên lý thuyết, còn thực tế AC Milan vẫn tìm đến chiến thắng. Đơn giản vì họ có Ibra.
Với 29 bàn thắng tích cóp trên mọi mặt trận, Ibrahimovic đã cán ngang thành tích kỷ lục trong sự nghiệp của anh tại mùa 2008/09 (khi đó chân sút này ghi tổng cộng 29 bàn trong màu áo Inter). Còn rất nhiều thời gian để “sát thủ” người Thụy Điển lập kỷ lục mới ở mùa giải này. Nhưng có lẽ điều đó không quan trọng bằng việc Ibra làm được gì cho AC Milan. Serie A coi như tạm xong với khoảng cách an toàn với Juventus. Còn Champions League mới là sân khấu mà đại diện Italia cần đến Ibra nhất. Đặc biệt là Barcelona, đối thủ mà Ibrahimovic hiểu rõ hơn bất kỳ đồng đội nào ở Milan.
Bốn tháng trước, Ibra từng làm tung lưới đội bóng cũ trong trận đấu tại vòng bảng nhưng vẫn không thể giúp Milan tránh khỏi thất bại 2-3 ngay tại San Siro. Chân sút người Thụy Điển chắc chắn không muốn tái diễn kỷ niệm buồn đó trong màn đại chiến vào đêm thứ Tư tới. Đến đây đi, Messi!
Bongdaplus.vn