
Bỏ qua tất cả các danh hiệu, hãy nhìn khoảng thời gian hơn 9 năm, từ 23/2/02 đến 2/4/11, chuỗi ngày Mourinho bất bại trên sân nhà là đủ hiểu tài năng ông tới đâu. Nhưng ở Real, nơi Mourinho chấm dứt chuỗi ngày bất bại trên sân nhà, ông lại đang mở ra một kỳ tích mới: Real là đội bóng cực mạnh mỗi khi hành quân xa.
Ở La Liga, số điểm từ sân khách của Real chiếm 45,9%. Còn ở Champions League mùa này, Real chưa để mất điểm trên sân khách. Ấn tượng hơn nữa, họ chưa bao giờ cho phép chủ sân nào ghi bàn vào lưới Casillas, dù đó là những đội có hàng công không phải yếu kém như Lyon, Ajax.
Vậy thì CSKA có khả năng “mở hàng” mành lưới Real đêm nay hay không khi họ có sự ủng hộ tuyệt vời từ thời tiết (-12 độ C)? Nghe thì có vẻ khả quan nhưng thực ra điều ấy khó.
Để chống lại cái lạnh, con người ta rất cần một thể lực mạnh mẽ. Mà thể lực của Real thì miễn bàn. Chính hậu vệ Berezutski của CSKA phải cảnh báo đồng đội rằng: “Real là đội bóng có thể lực tuyệt vời”.
Đúng là Mourinho luôn coi thể lực là hàng đầu và mỗi nơi Người đặc biệt tới, ông đều xây dựng đội bóng thành một tập thể dựa trên nền tảng khoa học y tế thể thao cực kỳ chặt chẽ và chuẩn xác. Không thừa một gram chính là khẩu quyết của Real và sở dĩ họ duy trì được trạng thái thăng hoa lâu dài như hiện nay là bởi có được thể lực dồi dào.
Cái lạnh có thể là đồng minh nhưng nếu đối thủ khắc phục được đồng minh ấy, chắc chắn đối thủ sẽ trở nên khó bị đánh bại hơn. Đánh bại Real rõ ràng là niềm mơ ước của CSKA, nhưng quan trọng là đánh bại bằng cách nào? Và để đánh bại Real, CSKA cần đến việc tìm hiểu cách công phá được thành trì vững chắc của “Thánh” Iker. Song điều đó không phải đơn giản. Iker là một tài năng lớn và phía trước anh lại là những cầu thủ phòng ngự ở đẳng cấp thế giới.
CSKA có phá vỡ được thành tích chưa thủng lưới sân khách ở Champions League mùa này của Real hay không? Điều đó phụ thuộc vào chính khả năng tìm hiểu đối thủ của họ, khả năng khai thác những điều họ tìm hiểu được chứ không chỉ trông chờ vào cái lạnh -12 độ C…
XEM THÊM
Bongdaplus.vn