
Ở trận đấu trên sân BayArena đêm thứ Ba tuần này, Messi là tác giả của một bàn thắng và một pha kiến tạo khác giúp Barca thắng Leverkusen 3-1 tại Champions League. Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, hai cầu thủ của đội chủ nhà là Friedrich và Kadlec đều có ý muốn trao đổi áo đấu với cầu thủ ba lần xuất sắc nhất năm của FIFA.
Tuy nhiên, trong phát biểu trên báo Bild ngày hôm qua, GĐTT Voeller cho rằng cách mà hai cầu thủ này tranh giành chiếc áo là không thể chấp nhận.
Tờ Bild cho biết, Kadlec đã nhanh chân trao đổi áo với Messi khi hiệp 1 vừa mới kết thúc. Nhưng sau đó Friedrich cự nự không chịu thua và đã giành lấy. Kết quả dẫn đến một cuộc cãi vã bên ngoài phòng thay đồ.
“Manuel đã đánh cắp chiếc áo ấy của tôi trong giờ nghỉ giải lao” – cuối trận, Kadlec tố cáo.
Đáng nói, chính bộ đôi hậu vệ này đã phối hợp không ăn ý dẫn tới bàn thua đầu tiên của Leverkusen ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Kadlec và Friedrich mắc sai lần dẫn tới bàn thua đầu tiên của Leverkusen
Sau sự việc xấu hổ này, R. Voeller đã hết sức tức giận với cả hai. Ông ám chỉ: “Chỉ 90% đội bóng là tập trung hoàn toàn vào trận đấu”.
Cuối hiệp 2, Kadlec đã một lần nữa xin đổi áo đấu với Messi. Chính Kadlec là người ghi bàn thắng duy nhất cho Leverkusen ở trận đấu này.
GĐTT Voeller hứa sẽ nói chuyện với hai cầu thủ này.
“Tôi đảm bảo rằng Kadlec và Friedrich sẽ bán đấu giá áo đấu của Messi để quyên tiền làm từ thiện” – Voeller đưa ra giải pháp.
Kadlec cũng tỏ ra hối lỗi: “Tôi biết mình đã hành động không phải. Lẽ ra tôi không nên trao đổi áo với đối thủ khi trận đấu còn chưa kết thúc".
Sau đó, hậu vệ người CH Czech cũng từ chối chuyện có xích mích với Friedrich và thêm rằng anh chỉ “nói đùa” khi bảo người đồng đội đã đánh cắp chiếc áo.
Leverkusen sẽ gặp lại Barca ở trận lượt về vòng knock-out Champions League tại Nou Camp vào ngày 7/3.
bongdaplus.vn