
Chìa khóa trận CK Champions League: Quyết định bởi “trái tim”
SỰ CẨN TRỌNG CỦA NEUER
Khi trọng tài Damir Skomina thổi hồi còi mãn cuộc trận bán kết lượt về Champions League ở Nou Camp, mà Bayern thắng Barca 3-0 (chung cuộc 7-0), người Bavaria như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi họ vừa tạo ra một festival bàn thắng trước đội bóng vẫn được coi là mạnh nhất thế giới, và lọt vào trận chung kết Champions League thứ 3 trong 4 năm gần nhất. Và trong lúc hầu hết các đồng đội mải chìm trong men say, chỉ Manuel Neuer giữ được sự tỉnh táo để nhìn về tương lai.
Trả lời phỏng vấn tờ Spiegel về trận chung kết nội bộ với Dortmund, thủ thành 27 tuổi cho rằng: “Chúng tôi đã chơi tốt hơn ở mùa này, nhưng họ cũng có những cá nhân kiệt xuất”. Kết luận cuối cùng của Neuer: “Cơ hội là 50-50”. Các CĐV Bayern có thể sẽ bị tổn thương vì nhận định này. Bởi ở thời điểm ấy, Hùm xám đang hơn đối thủ tới 20 điểm tại Bundesliga và đã giật lại ngai vàng bóng đá Đức từ tay đối thủ từ trước đó... 1 tháng. Nhưng Neuer có lý do của mình, và thực tế nói rằng anh có lý.

Dù Dortmund không thắng nổi Bayern lần nào trong 4 cuộc chạm trán ở trong nước mùa này (thua 2, hòa 2), các trận Der Klassiker mùa này đã diễn ra trong thế trận khá cân bằng. Còn tại Champions League, nếu như Bayern áp đảo ngay từ vòng bảng thì Dortmund cũng lần lượt vượt qua các nhà vô địch Hà Lan (Ajax), Anh (Man City) và TBN (Real Madrid).
Nhưng ngay cả các con số cũng nói rằng sự cẩn trọng của Neuer là không thừa. Theo số liệu của hãng thống kê IMPIRE, sự chênh lệch giữa các tuyến của hai đội là không nhiều. Dortmund thậm chí còn nhỉnh hơn ở vị trí... thủ môn, vì dù nhận nhiều bàn thua hơn Neuer (10), nhưng Weidenfeller (12) lại có tới 13 pha từ chối những bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, Bayern lại trội hơn đối thủ ở mặt trận quan trọng nhất: giữa sân.
ĐỐT LỬA TRUNG TUYẾN
Các thông số của IMPIRE cho thấy, Hùm xám sở hữu tuyến giữa mạnh hơn. Đặt lên bàn cân, thủ lĩnh Schweinsteiger của Bayern cũng nhỉnh hơn nhạc trưởng Guendogan của Dortmund ở hầu hết các tiêu chí, từ số lần dứt điểm, bàn thắng, kiến tạo, khả năng tranh chấp cho đến tỷ lệ chuyền bóng chính xác.
Không chỉ vậy, những vệ tinh xung quanh Schweini cũng xuất sắc hơn nhiều so với các đối tác của tiền vệ gốc TNK.
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Martinez, người đá cặp với Schweinsteiger, thậm chí lên tới 91%.
Tiền vệ xứ Basque cũng thắng 57% các pha tranh chấp và có tới 95 pha cắt bóng thành công ở Champions League mùa này. Những con số này của Sven Bender, đối tác của Guendogan, lần lượt là chuyền chính xác 81%, cướp bóng 54% và 72 lần can thiệp thành công.
Và khi tất cả đều hiểu rằng cuộc chiến ở giữa sân sẽ quyết định sự thành bại của cuộc chiến ở Wembley, đó có vẻ là bảo chứng chắc chắn cho chiến thắng của Bayern. Bởi nhìn vào tương quan ở trung tuyến, Hùm xám hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên, người ta khó có thể nói trước điều gì trước một trận chung kết, nhất là khi đây còn là một trận derby.
CẬU BÉ NHÀ QUÊ VÀ CHÀNG TRAI THÀNH ĐẠT
Schweinsteiger có thể đang áp đảo trong cuộc đấu ở giữa sân. So về mọi mặt, Schweini cũng hơn đứt đối thủ kém mình 6 tuổi. Anh ra mắt đội 1 Bayern ở tuổi 18, được gọi vào ĐT Đức ở tuổi 20, có 98 lần khoác áo Mannschaft, cả kho danh hiệu khi mới 28 tuổi và cô bạn gái xinh như mộng Sarah Brandner. Nói cách khác, Schweini đang có tất cả những thứ mà một cầu thủ có thể mong đợi. Ngược lại, Guendogan vẫn đang ở bước đầu của sự nghiệp.
Nhưng đừng vội coi thường chàng trai 22 tuổi sinh ra trong một gia đình thợ mỏ ở vùng Gelsenkirchen-Hessler và bắt đầu tập đá bóng trong ga-ra ở sân sau nhà mình. Vì anh chàng từng được tắm trong bầu không khí lễ hội khi mới 7 tuổi, trong năm 1997 mà Dortmund vô địch Champions League còn Schalke giành Cúp UEFA ấy đang tiến nhanh như hỏa tiễn.
Để hiểu rõ hơn, hãy nghe HLV Juergen Klopp nói về cậu học trò cưng: “Chúng tôi đưa Guendogan về từ Nuremberg năm 2011, và giờ cậu ấy đã trở thành một chiến thuật gia ở tuổi 22. Nhiều cầu thủ có thể chơi nhanh trong phạm vi hẹp, nhưng ít người có nhãn quan và kỹ năng chuyền bóng kiệt xuất như Guendogan”. Rõ ràng, Schweinsteiger quả là có lý do để e ngại tiền vệ đàn em của mình ở ĐT Đức.
Vì chưa biết chừng, gã nhà quê vùng Ruhr sẽ làm nên điều kỳ diệu.
