Thắng là điều bắt buộc với Chelsea (phải) lúc này
Sau những chiến thắng đậm trước Swansea, Bolton và Everton tại Premiership mùa này, những tưởng HLV Villas Boas đã tìm ra được công thức chiến thắng cho Chelsea. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó cho thấy, đội bóng thành London vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.
Nếu như ở trận thua 0-1 trước QPR cho thấy sự thiếu tập trung và cả sự mất bình tĩnh của các cầu thủ, thì thất bại 3-5 trước Arsenal cuối tuần qua lại là một bi kịch trong phòng ngự. Kể từ tháng 12/1989, Chelsea mới lại để thủng lưới tới 5 bàn tại Stamford Bridge và càng khó chấp nhận hơn khi những bàn thua lại đến trong trận derby London với kình địch Arsenal.
Nhưng xét cho cùng thì đó là một hệ quả tất yếu với Chelsea. Thất bại thảm hại trước Arsenal không tự đến, mà nó có cả một quá trình, khi đội bóng của Villas Boas mới chỉ 1 lần giữ sạch mành lưới trong 10 trận đầu tại Premiership 2011/12. Vẫn biết Cech đã qua thời đỉnh cao và không còn những pha cứu thua xuất thần như trước. Vẫn biết Terry đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của tuổi tác và không có sự tập trung tốt nhất sau những rắc rối ngoài lề.
Nhưng với những cái tên như Ivanovic, David Luiz, Ashley Cole, Bosingwa… Chelsea vẫn sở hữu hàng phòng ngự mà nhiều đội phải mơ ước. Như vậy, nguyên nhân chính khiến cho Chelsea trở nên yếu đuối không phải là sự sa sút của các cầu thủ phòng ngự, mà ở chính lối chơi thiếu chắc chắn của họ.
“Trái bóng” một lần nữa lại được đẩy trở lại Villas Boas. Đây là thời điểm để kiểm chứng bản lĩnh và khả năng chịu đựng sức ép của chiến lược gia trẻ này. Nhưng khác với giai đoạn đầu mùa khi Villas Boas vẫn kịp chiêu mộ Mata để giải quyết bài toán trên hàng công. Giờ đây, ông sẽ phải xoay sở với nguồn nhân lực hiện có. Bởi thế, nếu không thể sớm tìm cho Chelsea một lối đi, các CĐV của đội chủ sân Stamford Bridge khó có thể hy vọng vào những danh hiệu trong mùa giải đầu tiên của Villas Boas tại London.
Với trận thắng tưng bừng 5-4 trước Club Brugge, Genk sẽ là một bài kiểm tra nhanh với Chelsea trong trận đấu đêm nay. Một chiến thắng là điều bắt buộc nhưng điều quan trọng hơn chính là lối chơi mà Chelsea trình diễn trên đất Bỉ.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Genk: Koteles; Ngongca, Vanden Borre, Nadson, Pudil; Buffel, De Bruyne, Hyland; Tozser; Ogunjimi, Barda.
Chelsea: Cech; Bosingwa, Terry, David Luiz, Cole; Lampard, Mikel, Meireles; Sturridge, Torres, Mata.
DỰ ĐOÁN: 1-3
bongdaplus.com