2h05 ngày 21/10, sân White Hart Lane: Tottenham – Rubin Kazan
Cuối cùng thì Tottenham cũng đã có chiến thắng đầu tiên tại sân chơi Europa League mùa này cho dù ông thầy Harry Redknapp không mấy quan tâm tới giải đấu hạng 2 châu Âu. Đội bóng nước Anh đã xuất sắc vượt qua Shamrock Rovers với tỉ số 3-1 cho dù không ra sân với đội hình mạnh nhất.
Vào đêm nay, người dân thành London lại đổ dồn ánh mắt về White Hart Lane – nơi sẽ tiếp tục chứng kiến bước đi của thầy trò Harry Redknapp ở đấu trường Europa League mùa này. Không đặt quá nhiều kì vọng nhưng đó lại chính là yếu tố đã tạo nên tinh thần thi đấu rất thoải mái cho các cầu thủ Tottenham. Nhưng ở trận đấu tới, thử thách với Gà trống sẽ không hề dễ dàng bởi đối thủ của họ là Rubin Kazan.
CĐV Rubin Kazan đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội bóng của họ không thể vào được vòng bảng Champions League. Bởi vậy, mục tiêu lớn nhất của thầy trò Kurban Berdyev có thể sẽ là sân chơi Europa League. Tottenham không phải là đối thủ quá khó nếu như họ tiếp tục có dấu hiệu buông xuôi tại sân chơi này.
Đội bóng của Nga sẽ mang đến sân White Hart Lane những con người xuất sắc nhất. Obafemi Martins và Nelson Valdez sẽ là 2 ngòi nổ qua trọng trên hàng công của đội khách. Hỗ trợ sau họ là những tiền về giàu sức kiến tạo như Noboa hay Nacho. Một điều đáng chú ý là những nhân vật ở hàng tiền vệ này lại chính là những cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng Nga.
Trong khi đó, Tottenham có thể sẽ ra sân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột. Những Modric, Van der Vaart chắc chắn sẽ được Harry Redknapp để dành cho những cuộc chiến tại Premier League. Hi vọng còn lại được đặt vào bộ đôi tiền đạo Defoe - Pavlyuchenko. Đó sẽ là một cuộc chiến khá cân sức và có lẽ kết quả hòa là điều hợp lí.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến
Tottenham: Culdicini, Livermore, Kaboul, Bassong, Carroll, Walker, Dos Santos, Townsend, Rose, Pavlyuchenko, Defoe.
Rubin Kazan: Ryzhikov, Kuzminm Bocchetti, Navas, Sharonov, Nacho, Ryazantsev, Noboa, Martins, Valdez.
2h05 ngày 21/10, sân Friuli: Udinese – Atletico Madrid
Trong lượt trận vòng bảng Europa League diễn ra đêm nay, đáng chờ đợi nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa hai “ông lớn hạng 2” Udinese và Atletico Madrid. Không được đánh giá cao tại 2 giải VĐQG hàng đầu châu Âu khiến 2 đội bóng này phải đi tìm cho mình những mục tiêu mới của mùa giải và tất nhiên, họ không thể bỏ qua “miếng mồi béo bở” Europa League.
Bóng đá Italia chỉ có 2 đại diện tham dự vòng bảng Europa League năm nay. Với việc Lazio đang ngụp lặn ở vị trí cuối bảng D thì Udinese còn phải mang trên mình trọng trách gánh vác cả Serie A.
Tuy nhiên, đội bóng vùng Venezia có quyền tin tưởng vào một chiến thắng trước các vị khách đến từ TBN không chỉ bởi lợi thế sân nhà mà còn bởi Atletico Madrid đang có phong độ không tốt. Kể từ thất bại 0-5 bẽ bàng trước Barca, đội quân của Gregorio Manzano vẫn chưa nếm trải mùi vị chiến thắng.
Mặc dù mất đi ngôi sao sáng giá là Alexis Sanchez nhưng Udinese lại đang chơi thăng hoa ở mùa giải năm nay. Họ đang đứng thứ 2 ở Serie A (chỉ kém Juventus về chỉ số phụ) sau 6 trận bất bại và cũng đang có một màn trình diễn ấn tượng với 4 điểm sau 2 lượt trận ở Europa League. Điều đó cho thấy dưới thời HLV Guidolin, Udinese chẳng phụ thuộc vào bất kì ngôi sao nào mà họ chơi dựa trên sức mạnh của cả một tập thể.
Trái ngược với đội chủ nhà, Atletico Madrid cũng thay đổi nhiều về mặt nhân sự nhưng những dấu hiệu tích cực thì vẫn chưa đến. Đội bóng của HLV Manzano đang dính phải một hội chứng “phụ thuộc Falcao”. Bên cạnh đó, họ luôn tỏ ra yếu bóng vía mỗi khi rời xa Vicente Calderon.
Trong khi đó, nếu không tính trận thua trước Arsenal ở vòng sơ loại Champions League thì Udinese đã toàn thắng cả 3 trận khi họ được thi đấu trên sân nhà. Điều đó cho thấy sức mạnh đáng sợ của đoàn quân HLV Guidolin khi được đá tại thánh địa Friuli.
Bởi vậy, trong tình thế Atletico Madrid vẫn chưa thể đứng vững sau thất bại trước Barca, Udinese hoàn toàn có thể
khẳng định vị thế độc tôn của mình ở bảng I với 1 chiến thắng
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến:
Udinese: Handanovic, Ekstrand, Benatia, Neuton, Basta, Badu, Pinzi, Armero, Abdi, Flores, Di Natale
Atletico Madrid: Courtois, Perea, Godin, Dominguez, Filipe, Tiago, Gabi, Diego, Reyes, Adrian, Falcao.
bongdaso.com