Các hậu vệ của Real để những đội có hàng công mạnh như Barca chọc thủng lưới đã đành. Đằng này, thủ thành Casillas còn thường xuyên bị khuất phục bởi những đối thủ rất xoàng. Trận đấu cách đây vài ngày tiếp Vallecano là một điển hình. Real bị đội bóng mới thăng hạng La Liga sút tung lưới ngay ở giây thứ 15. Dù sau đó lật ngược tình thế và giành chiến thắng, nhưng họ còn để thua thêm 1 bàn nữa, cũng do chân sút Michu ghi cho Vallecano từ một pha dứt điểm cận thành (6-2).
Real đã chơi 8 trận chính thức ở mùa này. Chỉ có 3 lần, hàng thủ của họ không bị xuyên thủng. Ngoại trừ Dinamo Zagreb (thua Real 0-1) còn có chút máu mặt, 2 kẻ còn lại thất bại trong việc bắt Casillas phải vào lưới nhặt bóng đều là những đội chơi tấn công rất tệ: Zaragoza (thua Real 0-6) và Racing Santander (hòa 0-0). Những đối thủ ghi bàn vào lưới thày trò HLV Mourinho ngoài Vallecano còn có Levante, Getafe và Barca. Tính tổng cộng sau 8 trận, Real thủng lưới 10 bàn.
Với một đội bóng được dẫn dắt bởi HLV thực dụng như Mourinho, việc thường xuyên bị sút tung lưới quả là đáng ngại. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng, khi Real tiếp Ajax với hàng thủ bị sứt mẻ. Nhiều khả năng, họ không có sự phục vụ của Coentrao cũng như cặp trung vệ quen thuộc Carvalho và Pepe vì chấn thương.
Real cũng mất hậu vệ trái Marcelo bởi án treo giò. Những mất mát đó buộc Mourinho phải dùng đến cặp trung vệ Albiol và Varane vốn chưa từng đá chính với nhau, trong khi siêu dự bị Arbeloa được kéo sang trái trám vào chỗ của Marcelo.
Ngay khi đá với hàng thủ tối ưu, Real còn thường xuyên để đối phương ghi bàn huống hồ bây giờ. Mà đối thủ của họ đâu chỉ xoàng như Vallecano hay Levante - kẻ khiến Real thua 0-1 ở vòng 4 La Liga 2011/12.
Thậm chí, phong độ ghi bàn của Ajax còn rất đáng nể. Kể từ đầu mùa, các học trò của HLV Frank de Boer ghi 25 bàn sau 10 trận trên các mặt trận chính (chỉ không ghi bàn ở trận hòa 0-0 với Lyon). Ajax đang là đội có hàng công mạnh thứ 2 tại giải VĐQG Hà Lan, ghi được 23 bàn sau 7 vòng đấu. Sức mạnh tấn công đó, với sự dẫn dắt trên hàng công của tiền đạo Sulejmani, họ hoàn toàn có thể xuyên thủng hàng phòng ngự thủng lỗ chỗ của Real.
Mùa giải trước, Real từng gặp Ajax ở vòng bảng Champions League và thắng cả 2 trận lần lượt với các tỉ số 2-0 và 4-0. Nhưng như thế không có nghĩa giờ đây họ lại thắng tiếp. Chẳng thể nói trước điều gì với một hàng thủ vừa kém hiệu quả, vừa mất nhiều trụ cột như Real. Mà biết đâu đấy, trong màn tiếp đón đội bóng đến từ Hà Lan, Real lại dính một thẻ đỏ như hình ảnh thường thấy dưới thời của HLV Mourinho, để rồi sức ép sẽ càng đè nặng lên các hậu vệ!
Góc thống kê
Tổng số bàn thắng: Trong 8 lần đối đầu giữa Real Madrid và Ajax tại cúp châu Âu, chỉ 1 trận có nhiều hơn 3 bàn thắng. Tính chất của Champions League cũng khác hẳn La Liga, các đội bóng của HLV Mourinho không bước vào 2 đấu trường với cùng cách tiếp cận trận đấu. Mùa trước, cũng chỉ có 4/12 trận của Real ở Champions League kết thúc với nhiều hơn 3 pha lập công.
Lẻ/Chẵn: Trong tổng số các trận từ đầu giải của 2 đội chỉ tính ở Champions League và giải VĐQG, 4/6 trận của Real và 5/8 trận của Ajax kết thúc với tổng số bàn thắng chia hết cho 2.
Phạt góc: Trong 8 trận chính thức của Real từ đầu mùa đã có tổng cộng 103 quả phạt góc, trung bình 12,875 quả/trận, đây là tỉ lệ rất cao trong số các đội bóng hàng đầu châu Âu. Chỉ duy nhất ở trận Real thua Levante, tổng số phạt góc của trận đấu ít hơn 10 quả (3-6).
BẠN CÓ BIẾT?
Người bắt chính trận đấu giữa Real Madrid và Ajax là trọng tài người Anh Mark Clattenburg.
Clattenburg đã bắt chính 3 trận có Ajax. Thành tích của đội bóng Hà Lan với trọng tài này là thắng 1, thua 2 (thắng Slovan Bratislava 5-0 hồi tháng 8/2009, thua Dinamo Zagreb 2-3 vào tháng 4/2007, và năm ngoái thua Auxerre 1-2 ở vòng bảng Champions League).
Clattenburg chưa từng bắt chính trong các trận đấu của Real Madrid, nhưng đã cầm còi trận giao hữu tại Emirates Cup 2008. Ở trận đó, trọng tài này bỏ qua 1 quả penalty của Real Madrid, khi tiền vệ Wesley Sneijder bị Diaby (Arsenal) phạm lỗi thô bạo. Trận này, Real Madrid thua 0-1.
Dự đoán: 2-2
Bongdaplus.vn