
Về lý, NHM Chelsea có thể tự AQ mà nghĩ rằng: Người chiến thắng có tất cả (The winner takes it all). Chelsea đã vô địch, và họ có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời gièm pha, khích bác. Mặc kệ người ta nói gì, những bữa tiệc ở Stamford Bridge vẫn cứ diễn ra.
Nhưng mặt khác, những nhận xét của một số tờ báo và chuyên gia rằng Chelsea vô địch chỉ nhờ may mắn và định mệnh, vẫn khiến Roman Abramovich phải trăn trở. Và vì thế, hãy tin rằng: Với Abra, chức vô địch Champions League mùa này đơn giản chỉ là bệ phóng. Thứ ông chủ người Nga muốn nhìn thấy ở Chelsea không phải là một vài chiếc Cúp, mà là một phong cách, một tượng đài đích thực. Chelsea cần có được sự nể trọng xứng đáng ở làng túc cầu châu Âu.
Roman muốn có thêm 3 chức vô địch Champions League nữa, có lẽ không phải vì ông hiếu thắng, ông hám danh, ông khát danh hiệu. Mà vì ông muốn có một sự thừa nhận đúng đắn về Chelsea, về nhà Vua mới của bóng đá châu Âu.
Nhưng cũng may mà Abramovich không có suy nghĩ “ăn xổi”, nên tương lai của Chelsea, ít nhất là trong 4-5 năm nữa, vẫn sẽ được đảm bảo bằng những tờ séc đến từ Nga. Abra thừa hiểu, muốn Chelsea giành thêm 3 chức vô địch châu Âu nữa, với lực lượng hiện tại là không thể. Chắc chắn sẽ xuất hiện thêm những cuộc đầu tư quy mô nữa, những tân binh đắt giá sẽ kéo nhau cập bến Stamford Bridge.
Thế hệ vàng đầu tiên trong kỷ nguyên Abramovich đã đến hồi rã đám. Kể cả khi Drogba chấp nhận ở lại, người ta cũng không thể mong đợi gì hơn ở Voi rừng. Có cảm giác, bàn thắng vào lưới Neuer trong trận chung kết tại Allianz-Arena vừa qua đã là cực điểm của Drogba rồi.
Vậy nên, tiệc tùng thì vẫn cứ phải tổ chức, nhưng Chelsea hãy học ông chủ của họ: Đừng ngủ quên trong chiến thắng! “Có rất nhiều đội bóng trên thế giới đoạt 3, 4 danh hiệu Champions League. Chelsea chỉ mới có một. Chúng tôi chưa thể bằng lòng với thành quả này được. Muốn trở nên vĩ đại, Chelsea cần chinh phục châu Âu thêm vài lần nữa”, chủ tịch danh dự Bruce Buck truyền tải thông điệp của Abramovich tới đông đảo NHM trong buổi họp báo chiều qua.
Gần 2 tỉ bảng đã được chi ra để mang về phòng truyền thống Chelsea chức vô địch Champions League đầu tiên sau 107 năm tồn tại. Nhưng như tuyên bố của Roman: “Chelsea cần bước lên thêm một nấc thang đẳng cấp mới”, hãy tin 2 tỷ bảng kia chưa phải là con số cuối cùng.
Bongdaplus.vn