
Thực tế, trước khi tiến đến chấm đá phạt đền, Robben đã bị đồng đội cũ tại Chelsea là Mikel chơi đòn tâm lý chiến. “Tôi chỉ ghé sát vào tai Robben rồi nói anh ta sẽ đá hỏng quả phạt đền mà thôi”, Mikel thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, “Tôi còn nói tiếp là Petr Cech kiểu gì cũng sẽ đoán đúng hướng mà Robben sút bóng. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy”.
Vẫn theo Mikel, sau khi Robben đá hỏng phạt đền, anh cùng đồng đội tại Chelsea lúc đó đã tin chắc thắng lợi rồi sẽ thuộc về họ. Còn theo Robben, tiền vệ người Hà Lan này đã định sút trái bóng mạnh vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Thế mới biết đòn tâm lý của Mikel nhằm vào đồng đội cũ Robben đã phát huy hiệu quả rất tốt.
Bongdaplus.vn