
Thời điểm: Phút 119, bán kết World Cup 2006.
Sân Westfalenstadion ngày 4/7, trong kỳ World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà, ĐT Đức đã không thể giành quyền lọt vào chung kết cũng chính vì một bàn thua khi thời gian thi đấu hiệp phụ thứ 2 chỉ còn hơn 1 phút. Phút 119, Grosso ghi bàn, tinh thần Đức sụp đổ, và họ còn thua thêm 1 bàn nữa vào phút 120+1.
SHAKHTAR DONETSK – BREMEN: 2-1
Thời điểm: Phút 97, chung kết UEFA Cup 2008/09.

Bremen đi đến chung kết năm đó bằng một pha lập công khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 7 phút (gặp Hamburg). Nhưng thật không ngờ, sự quật cường đó đã không lên tiếng trong thời khắc quyết định. Trận chung kết tại Istanbul, kẻ phải ôm hận phút chót lại là người Đức với pha ghi bàn ở phút 97 của Jadson (Shakhtar).
BAYERN – INTER: 2-3
Thời điểm: Phút 88, lượt về vòng 1/8 Champions League 2010/11.

Chiến thắng trước Inter ngay tại Giuseppe Meazza trong trận lượt đi giúp Bayern gần như đặt một chân vào tứ kết. Nhưng tại Allianz-Arena ở trận lượt về, Bayern 3 lần để Inter chọc thủng lưới, trong đó có bàn thắng oan nghiệt của Pandev phút 88. Hùm xám bị loại tức tưởi.
JUVENTUS – BREMEN: 2-1
Thời điểm: Phút 88, lượt về vòng 1/8 Champions League 2005/06.

Bremen dường như đặc biệt có duyên với những cái chết ở phút chót. Trận lượt đi gặp Juventus mùa đó, họ để Trezeguet chọc thủng lưới phút 82. Lượt về còn oan nghiệt hơn, bàn thắng phút 88 của Emerson chính thức đá văng Bremen khỏi sân chơi châu lục.
ĐT ĐỨC – ĐT TBN: 0-1
Thời điểm: Phút 73, bán kết World Cup 2010.

Khi mà người ta chờ đợi bản lĩnh Đức lên tiếng, thì Cỗ xe tăng lại bị bắn thủng. Phút 73 trận bán kết World Cup 2010, Puyol ghi bàn đưa TBN vươn lên dẫn trước. Còn đến gần 20 phút cho người Đức thay đổi tình thế nhưng họ đã không thể làm được gì. Một thất bại làm sụp đổ toàn bộ niềm tin của NHM Đức về một màn báo thù trước TBN.
Bongdaplus.vn