Với sự cơ động và linh hoạt của hàng tiền vệ, Nhật Bản mới là đội nhập cuộc tốt hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu, đặc biệt là cái tên Kagawa. Chính Kagawa là người đã có cơ hội đầu tiên của trận đấu để mở tỉ số tuy nhiên cú dứt điểm cận thành của cầu thủ MU này đã không thể thắng được người gác đền Ochoa bên phía Mexico.
Năm phút sau, tới lượt Okazaki có cơ hội. Cầu thủ đang trong biên chế của Vfb Stuttgart đã đưa được bóng vào khung thành của Mexico nhưng tiếc thay trọng tài biên đã căng cờ thông báo Okazaki đã ở trong tư thế việt vị.
Hiệp 1 có chất lượng chuyên môn cao nhưng lại thiếu mất bàn thắng
Những phút tiếp theo, Mexico đã kịp bắt nhịp với tốc độ của trận đấu. Đội bóng đại diện cho CONCACAF đã chiếm lĩnh thế trận nhờ vào các tình huống lên bóng ở hai bên cánh. Nhưng cũng phải đợi đến những phút cuối hiệp 1, Mexico mới có thể tung ra câu trả lời thực sự rõ nét về phía khung thành của Nhật Bản. Phút 40, Jorge Torres đã có pha chuyền bóng chính xác để tạo cơ hội cho Andres Guardado, nhưng đáng tiếc cho cầu thủ chạy cánh của Valencia khi bóng lại đi trúng vào cột dọc khung thành của thủ môn Kawashima.
Bước sang hiệp 2, Mexico vẫn là đội duy trì được thế trận. Họ chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu và các học trò của HLV de la Torre đã có được điều mình muốn. Phút 54, từ đường tạt bóng của Guardado, Javier Hernandez “Chicharito” đã có pha di chuyển thông minh để đánh đầu ngay trước bàn tay của thủ môn Kawashima, mở tỉ số trận đấu.
Chicharito mở tỉ số sau một pha di chuyển thông minh để đón đường tạt bóng của đồng đội
Trong bàn thua này, hàng phòng ngự của đội tuyển xứ sở mặt trời mọc đã mắc lỗi nghiêm trọng khi không có một ai theo kèm Chicharito, để cho cầu thủ MU này tự do di chuyển và chọn điểm rơi để đánh đầu. Chính vì thế, HLV Zaccheroni đã có sự điều chỉnh. Uchida và Yoshida đã được tung vào sân để gia cố sự vững chắc cho Nhật Bản.
Nhưng khi mà Nhật Bản vẫn đang loay hoay giành lại thế trận thì họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Vẫn lại là Chicharito với một cú đánh đầu cận thành sau cú đá phạt góc của Guardado. Bàn thắng thứ hai được thực hiện ở phút 66.
Vẫn lại là số 14 với cú đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên thành 2-0
Chẳng còn gì để mất, Nhật Bản dồn lên tấn công. Và những cố gắng của “các Samurai” cũng chỉ mang lại cho họ bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 86. Kagawa với một pha chuyền bóng thông minh để Endo băng xuống thực hiện đường căng ngang giúp Okazaki đệm bóng cận thành ghi bàn thắng danh dự cho Nhật Bản.
Tất cả những gì Nhật Bản làm được là bàn thắng danh dự do công của Okazaki phút 86
Ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, suýt chút nữa Chicharito đã có được cú hat-trick cho cá nhân mình tuy nhiên cầu thủ này lại thất bại trên chấm phạt đền. Nhưng tỉ số 2-1 cũng là đủ để Mexico có được chiến thắng trước Nhật Bản.
Với thất bại này, Nhật Bản chính thức nói lời chia tay với Confeg Cup 2013 với kết quả toàn thua, tuy nhiên với những gì đã thể hiện thì đại diện châu Á vẫn có quyền ngẩng cao đầu và nhận được những lời thán phục. Còn đối với Mexico, chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa danh dự mà nó còn giúp thầy trò de la Torre tự tin trước ghi bước vào tranh tài tại Gold Cup 2013.
Cầu thủ ghi bàn:
+ Nhật Bản: Okazaki 86’.
+ Mexico: Chicharito 54’, 66’.
Đội hình ra sân:
Nhật Bản: Kawashima – Sakai (Uchida 58’), Kurihara, Konno, Nagatomo (Nakamura 77’) – Hosogai, Endō, Okazaki, Honda, Kagawa – Maeda (Yoshida 65’).
Mexico: Ochoa – Nilo, Moreno, Reyes, Mier – Zavala, Torrado, Guardado (Salcido 71’), Dos Santos (Barrera 78’) – Jiménez (Aquino 90’), Chicharito.
Xem videoclip trận Nhật Bản 1-2 Mexico
Minh Chiến (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)