
Quan điểm: Tương lai xán lạn chờ Nhật Bản
Nhật Bản đã dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ khống chế toàn bộ hàng tiền vệ của Italia, cụ thể là kiềm tỏa những ngòi nổ từ xa như Andrea Pirlo, Daniele De Rossi và Riccardo Montolivo. Sự quyết liệt của Nhật Bản khiến cường địch như Italia đánh mất đi sự chủ động.
Bên cạnh đó, cặp tiền vệ Shinji Kagawa và Keisuke Honda đã làm rối loạn hàng phòng ngự Azzurri với khả năng di chuyển linh hoạt, những pha phối hợp nhỏ và các cú nã rocket tầm xa. Pha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của De Rossi cũng là tình huống dứt điểm chính xác đầu tiên của Italia trong hiệp 1.
Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn (55%), tung ra nhiều cú dứt điểm trúng đích hơn (11 so với 6 của Italia) theo thống kê trên trang chủ của FIFA. Nếu may mắn không bị mất tập trung trong quãng thời gian hiệp 2, Nhật Bản đã có thể tạo nên địa chấn đầu tiên ở Confed Cup năm nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải tiền World Cup và thầy trò Alberto Zaccheroni vẫn còn 1 năm nữa để củng cố lại đội hình.

Kagawa đã làm rối loạn đội bóng nổi tiếng với lối chơi phòng ngự như Italia
Chết vì hàng phòng ngự
Nhật Bản đã phải trả giá vì sự thiếu kinh nghiệm nơi hàng phòng ngự. Sự lúng túng của đội bóng châu Á đã được thể hiện qua bàn thua thứ 2 với pha đốt lưới nhà của Atsuto Uchida. Chưa dừng lại đây, Maya Yoshida đã mắc sai lầm biếu không quả phạt đền cho đối thủ, tạo điều kiện để Italia có bàn thắng thứ 3.
Không có gì phàn nàn về lối chơi chung của Nhật Bản, song họ cần “chì” hơn khi đối mặt với sự vùng lên của đối thủ. Khá khen cho Nhật Bản khi lựa chọn lối chơi sòng phẳng, thậm chí chủ động dồn ép đối thủ mạnh như Italia. Nhưng sự hưng phấn thái quá của đội bóng xứ hoa Anh Đào đã khiến họ để lộ ra những sơ hở chết người ở hậu phương (thủng lưới 7 bàn/2 trận). Nhật Bản cần cải thiện lại hàng phòng ngự nếu muốn để lại dấu ấn ở VCK World Cup 2014.

May mắn đã ngoảnh mặt với Nhật Bản
Đó chính là điều mà người hâm mộ Nhật Bản muốn thấy nhất sau trận đấu với Italia. Mặc dù tiền đạo Ryoichi Maeda là người có nhiều cơ hội dứt điểm nhất, nhưng những người kiến thiết nên những cơ hội ngon ăn cho đội bóng xứ Phù Tang lại là Kagawa và Honda. Song sát đang thi đấu tại châu Âu đã thể hiện sự ăn ý khó tin và họ mới chính là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành của Buffon.
Sau khởi đầu không được như ý trước Brazil, Nhật Bản đã lấy lại danh dự của đội bóng số 1 châu Á bằng phong độ xuất sắc trước Italia. Đội bóng của Zaccheroni có quyền nghĩ đến viễn cảnh xán lạn nếu họ biết rút ra bài học từ những cuộc cọ xát ở Confed Cup.