Lăng kính: Trong khói mù Brazil
1. Nói nôm na là muốn vô địch thế giới thì cần phải học cách thắng những đội bóng lớn. Và nếu coi Confed Cup 2013 là nơi mà HLV Felipe Scolari, một người mới nhậm chức chưa lâu, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện sơ đồ chiến thuật, thì nhiệm vụ của Selecao ở giải này chỉ có một: tập cách đánh những trận đánh lớn. Thắng Mexico hay Nhật Bản dù có đậm đến mấy cũng là những điều vô nghĩa.
Từ lúc nhậm chức, xét đến các đối thủ lớn Scolari mới chỉ chiến thắng Pháp. Brazil không thể đánh bại Anh trong 2 lần đối mặt, không thể vượt qua Italia. Và đó mới chỉ là những trận giao hữu.
Chính vì thế, trận gặp Italia tại Confed Cup lần này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Scolari phải thắng. Thắng để các học trò biết rằng họ có thể thắng những gã khổng lồ, chứ không phải để tránh Tây Ban Nha ở vòng sau.
Chính Brazil là minh chứng cho việc vô địch Confed Cup chẳng có ý nghĩa gì. Nó nên là một cuộc tập dượt hiệu quả.
2. Người Brazil đang bức bối với cách chi tiêu của chính phủ. Cả triệu người đổ xuống đường trong những cuộc biểu tình đang khiến thế giới xôn xao. World Cup trở thành cái cớ để họ chỉ trích sự thờ ơ của chính phủ với người dân. Họ ghét World Cup. Và cũng vì thế mà sẽ không thể “cưng” Selecao như trước.
Pele đứng lên xoa dịu dư luận theo một kiểu rất rối rắm (ông từ trước tới nay không giỏi lắm trong khoản phát ngôn). Vua bóng đá bảo mình ủng hộ những cuộc biểu tình đang diễn ra, nhưng xin người dân “hãy quên đi mớ bòng bong hiện tại và tập trung cổ vũ cho đội tuyển, đó là niềm tự hào của chúng ta”.
Pele ngay lập tức trở thành đề tài nhạo báng của người Brazil trên Internet vì phát biểu khôi hài này. Trước mắt là những vấn đề trọng đại của quốc gia đang gây mâu thuẫn, là cả chục tỷ USD ngân sách, là miếng cơm manh áo, còn tập trung cho đội tuyển cái nỗi gì?
Trong bối cảnh ấy, Selecao không thể cứu vãn toàn bộ World Cup, không thể khỏa lấp đi những bức xúc của người dân, trong trường hợp giải đấu còn được tổ chức ở quốc gia này. Nhưng Selecao giờ gánh vác một trọng trách quan trọng. Thành công của họ có thể xoa dịu phần nào tâm trạng bất an của người Brazil.
Một chức vô địch World Cup có thể khiến giới mộ điệu Brazil bớt phiền não hơn, dù tất nhiên là nó không thể bù đắp nổi 13 tỷ USD (số tiền mà họ tin rằng đã bị tiêu phí).
3. Trong những đám khói đen bốc lên từ những chiếc lốp cao su mà người biểu tình đang đốt, trong những đám khói trắng mà cảnh sát sử dụng để giải tán đám đông, Confed Cup tưởng như bị che mờ.
Nhưng với đoàn quân của thày trò HLV Scolari, nó lại càng trở nên quan trọng hơn lúc nào hết.
Họ phải thắng. Thắng để giúp người Brazil bớt phiền muộn. Thắng vì cả đất nước đã lao đao để những chàng trai áo vàng-xanh được chơi bóng trên sân nhà. Thắng ngày hôm nay để có thể tiếp tục thắng tại World Cup 2014.
Bất kể là Italia, cho dù lúc này có cử một đội tuyển siêu sao thế giới đến Brazil, nhiệm vụ của thày trò HLV Scolari cũng chỉ có một mà thôi.
Cứ cho là bát nước đã hắt đi, nhưng nó vẫn có thể nuôi một cái cây, dù là nhỏ bé, lớn lên.